Suy niệm
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13, 31-33a. 34-35: Anh em hãy yêu thương nhau
“ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”!
(Ga 13, 31-33a. 34-35)
M. Porres
Qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ: “Điều răn của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau.” Nhưng câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta là: Cụ thể, yêu thương nhau nghĩa là gì?
Trong tiếng Hy Lạp, tình yêu được diễn tả qua bốn hình thức: Philia: Tình bạn, tình thân hữu giữa những người đồng hành và chia sẻ. Storge: Tình yêu gia đình, gắn bó tự nhiên giữa cha mẹ và con cái. Eros: Tình yêu lãng mạn, thu hút giữa nam và nữ. Agape: Tình yêu dâng hiến, vô vị lợi, yêu đến cùng mà không đòi hỏi đáp trả.
Chính Agape là tình yêu mà Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay: thứ tình yêu hy sinh, hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Đó là tình yêu vượt lên trên cảm xúc, là chọn lựa dấn thân vì tha nhân – tình yêu mang chiều kích thần linh.
- Một tình yêu không vì mình: Như Thiên Chúa đã cho mưa nắng xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Một tình yêu không phân biệt, không loại trừ kẻ khó thương. Một tình yêu hoàn toàn vị tha, vô điều kiện.
- Một tình yêu không chờ đáp trả: Nếu các con chỉ làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì nào có hơn ai, người ngoại đạo cũng làm được như vậy.
- Một tình yêu biết thông cảm: Vui với người vui, khóc với người khóc.
- Một tình yêu luôn sẻ chia: Khi Ta đói các người cho ăn... Yêu là tha thứ: Như Cha trên trời đã tha cho anh em.
- Một tình yêu phải phục vụ: Thầy đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ...
- Một tình yêu là trở nên người tôi tớ: Chúa Giêsu vì yêu các môn đệ đã quì xuống rửa chân cho các ông.
- Một tình yêu còn luôn niềm nở tiếp rước: Không những cho khách đậu nhà; mà yêu là còn đi đến, như Mẹ Maria đến với bà Elizabeth, như Con Một Chúa đến với nhân loại, như khi ta đi đến với anh em mình khi anh em gặp khó khăn trời đời sống thường ngày.
- Và một tình yêu còn là ở cùng và nên giống người mình yêu, như Đức Kitô đã sống giữa thế gian. Yêu là chia sẻ số phận của người mình yêu.
Chính lệnh truyền của Thầy Giêsu: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Phẩm chất tình yêu của chúng ta được thể hiện qua nỗ lực sống theo tình yêu mà Thiên Chúa đã dạy, vì Ngài là cây nho thật và chúng ta là những cành nho.Tiêu chuẩn so sánh và thước đo của tình yêu chúng ta là theo cách Chúa Giêsu “Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho bạn hữư”.
Người ta thường bảo: tình yêu rất khó hiểu “Đố ai mà định nghĩa được tình yêu”. Nhưng sau khi tìm hiểu và suy gẫm tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay thì ta lại thấy tình yêu thật dễ hiểu mà lại khó sống biết bao!
Tình yêu của người đan sĩ chúng ta được biểu lộ cách trọn vẹn nhất qua sự hiến dâng: hiến dâng mạng sống, thời gian, công việc, tình cảm, và cả những điều nhỏ nhặt nhất cho anh em mình. Đức Giêsu là Đấng ban cho ta tình yêu và dạy chính Người đã dạy: Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em hãy yêu thương nhau. Người đã yêu thương chúng ta là để chúng ta cũng yêu thương nhau. Khi yêu thương chúng ta, Đức Giêsu làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau, và được gắn bó với nhau bằng mối dây tương thân tương ái. Nhờ được liên kết bằng mối dây thân ái như vậy, chúng ta cũng trở nên thân thể của Chúa Giêsu, Đấng là Đầu rất cao trọng của chúng ta. Thánh Augustino rằng: Bạn hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Đó là tình yêu Agape, một tình yêu nhưng không, không tính toán và vụ lời, không phải lấy mình làm tiêu chuẩn theo kiểu thế gian mà mỗi người có đặc tính riêng và toàn thể chứ không phải Face khuôn mặt hay là Partner phần mảnh của ý mình bởi: Tình yêu mà không có lề luật thì tình yêu sáo rỗng, vô cảm nhưng lề luật mà không có tình yêu thì cứng ngắc và đẩy con người vào đường cùng của ngõ cụt. Như thế, chúng ta sẽ ý thức được lời của thánh Phaolô rằng: Chúng tôi hoàn tất trong thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúng ta cảm nhận rõ nét hình ảnh của Chúa Kitô: Đấng sống vì kẻ khác, như một người Tôi Tớ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi luôn nhớ Lời của Ngài là: Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con. Và đem những lời đó ra thực hành trong đời sống hằng ngày trong chuỗi đời con sống. Amen.
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06)
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Chúa Giêsu - Nhà giáo dục đức tin (14/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cv 2,1-11: Chúa Thánh Thần - Ngọn lửa canh tân tâm hồn tín hữu (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần (07/06)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Phút tâm giao (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Xin cho tất cả nên một (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: "Để họ được nên một" (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Hiệp nhất trong Chúa (31/05)
-
Lễ Chúa Thăng Thiên, Lc 24,46-53: Chúa Kitô lên trời vinh hiển (28/05)