Suy niệm
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Đón nhận thánh ý Thiên Chúa
ĐÓN NHẬN THÁNH Ý THIÊN CHÚA
(Lc 22,14-23,56)
M. Thomas Aquino Ân
Hôm nay, cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta hân hoan bước vào Tuần thánh, tuần cao điểm của Mùa Chay thánh, tuần được các giáo phụ gọi là Tuần trọng nhất trong năm Phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần thánh, Giáo hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Ngài.
Tuần thánh được bắt đầu với Chúa nhật Lễ Lá – Tưởng nhớ Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách trọng thể như vị cứu thế và để khai mạc việc tưởng niệm cuộc thương khó của Người.
Lời Chúa Chúa nhật Lễ Lá năm nay, Giáo hội cho chúng ta đọc bài thương khó theo Tin Mừng thánh Luca 22,14-23,56. Đọc qua bài Tin Mừng, có lẽ mỗi người đều có nhiều cảm xúc và nhiều ấn tượng trong tâm hồn. Đối với tôi, điều ấn tượng nhất là việc Chúa Giêsu từ bỏ ý riêng mình để vâng theo thánh ý Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa Con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42).
Vậy, Thánh ý Thiên Chúa là gì? Phải chăng chỉ trên núi O-liu Đức Giêsu mới vâng theo thánh ý Chúa Cha? Là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cần có thái độ nào với thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời ta?
Thánh ý Thiên Chúa là muốn cho tất cả và từng thụ tạo, đặc biệt là con người, được hạnh phúc, tốt đẹp. Thánh ý đó là kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã định từ muôn thuở, nhằm đưa con người đến cùng Chúa Cha, qua Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần, để cùng dự phần vào sự sống thần linh với Thiên Chúa[1].
Thánh ý của Thiên Chúa đối với Chúa Giêsu trên núi O-liu: Thiên Chúa muốn Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó: “Chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9,22).
Trước biến cố thập giá, Chúa Giêsu là gương mẫu hoàn hảo trong việc sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Người vốn là Thiên Chúa, đồng hàng với Chúa Cha, nhưng Người đã hạ mình vâng phục Chúa Cha như một người tôi tớ.
Thánh Phaolô diễn tả sự vâng phục của Chúa Giêsu như sau: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).
Khi sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu luôn từ bỏ ý riêng mình để làm theo ý Cha như lời Người phán: “Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Và Người coi việc thi hành ý Chúa Cha quan trọng và cần thiết như lương thực của Người: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).
Trên núi O-liu, đối diện với cuộc khổ hình man rợ và cái chết thảm khốc sắp ập đến, trong thân phận phàm nhân, Đức Giêsu đã chiến đấu với chính mình rất nhiều, Ngài thống thiết cầu nguyện, mồ hôi như những giọt máu rơi xuống, có những lúc Ngài như muốn buông bỏ: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con”. Nhưng vì thánh ý của Chúa Cha là muốn Ngài hy sinh mạng sống để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, nên Ngài đã từ bỏ ý riêng mình và đón nhận thánh ý Cha: “Xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha”.
Chúa Giêsu đã trở nên tấm gương sáng ngời trong việc sống theo thánh ý của Thiên Chúa và Ngài luôn mời gọi, khuyến khích chúng ta - những môn đệ thân tín, noi gương Ngài thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Trong tâm tình Tuần thánh, tuần chiêm ngắm Chúa Giêsu bước vào con đường thập giá với những tra tấn về thể xác và tâm hồn, và nhất là bị treo trần truồng trên thập giá cho đến chết, chúng ta cùng học với Chúa Giêsu, bài học Người để lại trong cuộc thương khó: chấp nhận mọi sự, miễn là ý của Chúa Cha được thành tựu. Quả thực, đôi lúc thánh ý của Thiên Chúa không giống với ý muốn của chúng ta, nhưng đi nghịch lại với những gì mà chúng ta đã dự tính hay phác họa ra cho mình. Thánh ý Chúa cũng có thể mời gọi chúng ta chấp nhận một thực tại đầy khó khăn khó có thể vượt qua.
Đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời nhiều lúc là một thách đố cho con người. Chúng ta hãy lấy hết tình con thảo và thân thưa: Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con biết bước đi trong đường lối Chúa với lòng can đảm dám tín thác nơi Ngài. Amen.
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13,31-33a.34-35: Vinh quang Thiên Chúa (17/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 13, 31-33a. 34-35: Anh em hãy yêu thương nhau (17/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Chúa Giêsu - Mục tử nhân lành (10/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đấng chăn chiên lành (10/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đức Giêsu - Đấng dẫn đưa nhân loại đến sự sống đời đời (10/05)
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, Ga 21,1-19: Sự lựa chọn (02/05)
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, Ga 21,1-14: Nhận biết sự hiện diện của Đấng Phục Sinh (02/05)
-
Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, Ga 3,16-21: Tình yêu và ánh sáng (30/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh (26/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thấy Đấng Phục Sinh (19/04)