Suy niệm
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Sống Tám Mối Phúc như thế nào?
SỐNG TÁM MỐI PHÚC NHƯ THẾ NÀO?
(Mt 5,1-12)
M. Anrê Tường
Hiện hữu trong cuộc đời, mỗi người đều có mục đích để hướng đến, nhưng để đạt được thành quả thì cần phải có phương thế, sự cố gắng phấn đấu, sự chấp nhận thay đổi và hy sinh. Muốn hái được trái ngon, người ta phải chịu khó ra công chăm sóc, và vươn tới đầu cành. Cũng vậy, để được hưởng hạnh phúc trong Nước trời, Chúa Giêsu đưa ra cho con người các phương thế, trong đó có Tám Mối Phúc. Khi thực thi các Mối Phúc, chúng ta được mời gọi bước vào cách sống theo tinh thần của Chúa, nhờ đó đón nhận nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Qua Tám Mối Phúc, xin chia sẻ những điểm kết nối chung mà Chúa Giêsu mời gọi con người thực hiện để đạt được hạnh phúc Nước Trời.
Tám Mối Phúc cũng được gọi là bản Hiến Chương Nước Trời, là một sự liên kết trọn vẹn để người môn đệ của Chúa Giêsu thực hiện. Bởi Chúa Giêsu không định hướng theo những tiêu chuẩn thông thường của con người, nhưng để mạc khải cho con người con đường hạnh phúc đích thực theo ý định của Thiên Chúa.
Các Mối Phúc hướng con người về đời sống nội tâm và tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân: nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, sầu khổ, khát khao sự công chính. Những tinh thần này mời gọi một tâm hồn biết tín thác vào Chúa, không tự mãn, không kiêu căng, nhưng khiêm tốn mở lòng để Thiên Chúa hành động. Đồng thời, các Mối Phúc mở rộng sống các tương quan với tha nhân: xót thương, xây dựng hòa bình, sống thanh sạch trong tâm hồn. Đây là những hoa trái cụ thể của tình yêu, được thể hiện bằng những việc làm đem lại sự chữa lành, hòa giải và hiệp nhất cho trong đời sống.
Như vậy, các Mối Phúc sẽ giúp chúng ta trung thành giữa thử thách và gian khó. Chúa Giêsu khẳng định rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính trong những đau khổ vì sống công chính, người môn đệ được kết hiệp sâu xa với Chúa và được bảo đảm phần thưởng Nước Trời. Do đó, chúng ta hãy thể hiện bằng đời sống cụ thể, nơi tình yêu được triển nở thành hành động phục vụ. Thật vậy, tình yêu Kitô giáo là một lựa chọn dấn thân, là quyết tâm sống theo gương Chúa Giêsu, Đấng “đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Khi chúng ta biết cúi xuống trước nhu cầu của anh chị em, khi chúng ta sẵn sàng chia sẻ thời gian, công sức, và cả những hy sinh, thì chính lúc đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa qua đời sống của chúng ta.
Do đó, chúng ta không khép kín lòng, nhưng hướng về tha nhân, đặc biệt những người bé nhỏ, nghèo khổ, bị tổn thương và bị bỏ quên. Mỗi cử chỉ cảm thông, mỗi lời an ủi, mỗi việc làm bác ái, sẽ trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời hiện diện giữa trần gian. Bởi vì, sự phục vụ tha nhân giúp đời sống đức tin của chúng ta trở nên phong phú, trưởng thành và tràn đầy niềm vui Tin Mừng. Khi chúng ta sống cho người khác, chúng ta cũng đang bước vào chính con đường của Đức Kitô, để nhờ đó, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ và cộng đoàn được xây dựng trong hiệp nhất và bình an.
Thực thi Tám Mối Phúc không có nghĩa là chúng ta có một cuộc sống dễ dàng theo ý muốn trần gian, nhưng mời gọi chúng ta trung tín với Tin Mừng ngay cả khi phải chịu thiệt thòi, hiểu lầm và đau khổ. Như vậy, người môn đệ phải đi ngược lại dòng chảy ích kỷ, bạo lực và hưởng thụ của thế gian. Chính trong sự ngược dòng ấy, thập giá xuất hiện: đó có thể là thiệt thòi, là những hy sinh âm thầm, là những gian khổ không ai thấy, nhưng được đón nhận vì lòng yêu mến Chúa và vì ích lợi của tha nhân.
Bởi đó, khi chúng ta chu toàn con đường của Tám Mối Phúc là sống mầu nhiệm thập giá, là hướng về vinh quang phục sinh, về phần thưởng đạt được hạnh phúc Nước Trời. Khi chúng ta trung tín vác thập giá mỗi ngày để sống theo các Mối Phúc, chúng ta được kết hiệp với chính mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: cùng chết với Người cho con người cũ, để cùng sống với Người trong sự sống mới.
Như thế, thực hành Tám Mối Phúc chính là chọn lựa con đường hẹp nhưng dẫn đến sự sống, con đường của tình yêu hiến dâng, của thập giá được đón nhận trong đức tin, để cùng đích và niềm hy vọng lớn lao của đời sống Kitô hữu là đạt tới vinh quang Nước Trời.
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian (13/03)
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Cộng tác với Chúa (13/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: "Chị cho tôi xin chút nước uống" (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Hãy đến với Đức Giêsu (07/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng chiêm ngắm Chúa Hiển Dung (28/02)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng nhau lên núi Tabor (28/02)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, A, Rm 5,12-19: Nhân loại trong Ađam và trong Đức Kitô (21/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Đức Giêsu kiện toàn Lề luật bằng tình yêu (14/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Kiện toàn Lề luật (14/02)
























