Suy niệm

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đức Giêsu - Đấng dẫn đưa nhân loại đến sự sống đời đời

Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Chúa Chiên Lành, một Đấng không cai trị bằng uy quyền thống trị, nhưng chăn dắt đoàn chiên bằng trái tim đầy lòng xót thương. Người đi bước trước, gọi từng con chiên bằng tên, chăm sóc từng người, nâng đỡ những ai yếu đuối, tìm kiếm những ai lạc mất, và sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.

 

 

 

ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG DẪN ĐƯA NHÂN LOẠI ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

(Ga 10,27-30)

 

M. Anrê Tường

 

Con người sống giữa cuộc đời, luôn đối diện với các trào lưu của thời đại. Nhiều người mải miết chạy theo các trào lưu nhưng không đủ tỉnh táo để phân định, lượng giá và tìm được ý nghĩa những điều mình theo đuổi. Hệ quả là không ít người rơi vào trạng thái thất vọng, bế tắc, đánh mất phương hướng, và không tìm được giá trị cao quý của đời sống. Trong bối cảnh đó, bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Gioan cho chúng ta biết Đức Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, Đấng đã đến để chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Chính Người là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại đến sự sống đời đời. Chúa tuyên bố: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (c.28).

 

Thật vậy, trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô đã tự nguyện hạ mình sống giữa nhân loại. Người chấp nhận chịu đau khổ, sỉ nhục, và chết trên thập giá, là Đấng Cứu Độ, dẫn đưa nhân loại trở về nguồn sống vĩnh cửu. Trong hành trình tự hiến ấy, Đức Giêsu sống trọn vẹn tình yêu của vị Mục Tử nhân lành, Đấng biết rõ từng con chiên của mình:“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (c.27). Tình yêu đó được biểu lộ cụ thể nơi từng hành động của Đức Giêsu: Ngài cúi mình rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-15), tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (x. Lc 7,36-50), và cả khi hấp hối trên thập giá, vẫn cầu xin cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

 

Chúa Giêsu, Đấng từ Chúa Cha mà đến yêu thương nhân loại từ tình yêu nhiệm mầu của Chúa Cha. Chính Ngài đã mạc khải mối hiệp thông thẳm sâu ấy khi khẳng định: “Tôi và Chúa Cha là một” (c.30). Một mầu nhiệm tình yêu vượt quá mọi hiểu biết của nhân loại, được chính Ngôi Lời minh chứng bằng cả cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài.

 

Bởi thế, nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra nơi Chúa Giêsu khuôn mẫu về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa trao ban. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là người được yêu thương, nhưng còn được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu ấy giữa lòng thế giới hôm nay. Khi lắng nghe Lời Chúa và trở nên chi thể của Thân Thể Đức Kitô, được kết hợp mật thiết với Ngài qua việc lắng nghe Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích và thực hành đức ái, chúng ta sẽ ngày càng gắn bó mật thiết với Đức Kitô, như thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

 

Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Chúa Chiên Lành, một Đấng không cai trị bằng uy quyền thống trị, nhưng chăn dắt đoàn chiên bằng trái tim đầy lòng xót thương. Người đi bước trước, gọi từng con chiên bằng tên, chăm sóc từng người, nâng đỡ những ai yếu đuối, tìm kiếm những ai lạc mất, và sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Vì thế, mỗi người Kitô hữu, nhờ hồng ân Bí tích Rửa Tội, được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống hằng ngày. Bởi giữa một thế giới còn đầy rẫy tổn thương, lạc hướng và thiếu vắng tình yêu đích thực, chúng ta được kêu mời trở nên dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa: sống hiền lành, kiên nhẫn, biết tha thứ, và luôn phản chiếu lòng thương xót của Đấng Mục Tử nhân lành giữa trần gian.

 

Qua bài Tin mừng hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước vào mối hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta được dẫn vào mối tương quan sống động với Chúa Cha, không còn là những kẻ xa lạ, mà là những người con được yêu thương, được dẫn vào tương quan sống động với Chúa Cha. Xin cho mỗi tâm hồn biết mở lòng đón nhận tình yêu cao vời ấy, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn cảm nếm được sự hiện diện gần gũi và bền bỉ của Thiên Chúa, Đấng yêu thương và ở cùng nhân loại cho đến muôn đời.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á