Suy niệm
Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Đấng chăn chiên lành
ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH
(Ga 10,27-30)
Duy Khang
Giữa một thế giới ngổn ngang và đầy tiếng ồn, con người hôm nay dễ đánh mất phương hướng bởi những muôn vàn lời mời gọi từ mạng xã hội, truyền thông, quảng cáo, cho đến những áp lực trong công việc và các mối quan hệ. Càng nhiều tiếng gọi, lại càng cần phải biện phân và dịnh hướng để nhận ra đâu là con đường dẫn đến sự sống. Tin Mừng Gioan 10,27-30 hôm nay mời gọi chúng ta nghe tiếng gọi của Đấng Chăn Chiên Lành.
Chúa Giêsu khẳng định: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Lời khẳng định ấy không chỉ diễn tả mối tương quan thân tình giữa người mục tử và đoàn chiên, mà còn hé mở một sự chăm sóc đầy yêu thương và tận tụy. “Tôi biết chúng”, đó là một sự hiểu biết cá vị, vượt trên mọi rào cản của hình thức hay địa vị. Thánh Vịnh 139 diễn tả thật đẹp: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ… Ngài quen thuộc mọi đường lối con đi” (Tv 139,1-4).
Hình ảnh người mục tử trong văn hóa Do Thái là biểu tượng của sự dẫn dắt, bảo vệ và hy sinh. Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, Ngài không chỉ là người chăn dắt, quan tâm, lo lắng mà còn mang lấy mùi của chiên, sống giữa chiên và hiến mạng sống mình vì chiên như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói trong bài giảng Thánh Lễ Dầu Thánh (Chrism Mass) ngày 28-3-2013: “Người mục tử phải mang lấy mùi chiên, sống giữa chiên để dẫn chúng đi”. Chúa không đứng bên lề cuộc sống, nhưng đi vào tận nơi tăm tối của con người để đồng hành và nâng đỡ.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu là sự hiện diện bảo vệ và bảo đảm: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, và chúng sẽ không bao giờ diệt vong. Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28). Tình yêu đó là tấm khiên vững chắc giữa đời nhiều bấp bênh. Thế giới có thể đổi thay, lòng người có thể đổi thay, nhưng sự trung tín của Người Mục Tử thì không bao giờ thay đổi. Có Chúa, chúng ta không còn phải hoang mang hay sợ hãi trước những thử thách, bởi như thánh Phaolô từng xác tín: “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39).
Tuy nhiên, là chiên của Chúa, không chỉ là một ân huệ mà còn là một lời mời gọi: hãy lắng nghe, nhận ra tiếng của Người, và bước theo Người. Trong nhịp sống bận rộn, việc dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa trong thâm tâm mình, nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi tha nhân là điều thiết yếu. Có thể đâu đó trong đời sống, ta đã từng nghe tiếng mời gọi ấy, nhưng rồi vì quá bận, ta bỏ qua. Nhưng Đấng Chăn Chiên vẫn kiên trì gọi, vì Ngài yêu ta không mỏi mệt.
Câu tục ngữ: “Con có cha như nhà có nóc” gợi lại một thực tại rất người và rất thật: sống có điểm tựa. Đấng Chăn Chiên Lành chính là “nóc nhà” đức tin của ta. Ngài không chỉ bảo vệ, mà còn định hướng và bao trùm tất cả. Có Ngài, ta không còn phải chạy theo những mục tiêu hời hợt của đời này.
Trong thực tế, nhiều người trẻ hôm nay cảm thấy lạc lõng vì không ai hiểu mình, không ai dẫn đường. Họ bị cuốn vào trào lưu “tự cứu lấy mình”, dựa vào thành công, tiền bạc, hay mạng xã hội để tạo giá trị cho bản thân. Nhưng sự an toàn thật không đến từ những điều đó. Nó chỉ đến khi ta đặt đời mình trong tay Đấng Chăn Chiên Lành, và tin rằng không ai có thể cướp ta khỏi tay Người.
Sống theo Chúa Giêsu là sống giữa đời nhưng không thuộc về thế gian. Đó là chọn bước đi theo ánh sáng của Chúa, ngay cả khi bóng tối vẫn còn dày đặc, can đảm sống tử tế, chân thật và yêu thương, giữa một xã hội ngày càng tính toán. Mẹ Têrêsa từng nói: “Không phải ai trong chúng ta cũng làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ với tình yêu lớn”. Theo Chúa là vậy: đơn sơ, âm thầm, nhưng chắc chắn và vững vàng.
Ước gì giữa những chọn lựa mỗi ngày, chúng ta luôn nhận ra tiếng của Người Mục Tử và không ngại bước theo Ngài, vì chỉ có Ngài chúng ta mới tìm được sự sống thật, niềm vui thật và một chốn bình an mà thế gian không thể cho.
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06)
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Chúa Giêsu - Nhà giáo dục đức tin (14/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cv 2,1-11: Chúa Thánh Thần - Ngọn lửa canh tân tâm hồn tín hữu (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần (07/06)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Phút tâm giao (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Xin cho tất cả nên một (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: "Để họ được nên một" (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Hiệp nhất trong Chúa (31/05)
-
Lễ Chúa Thăng Thiên, Lc 24,46-53: Chúa Kitô lên trời vinh hiển (28/05)