Suy niệm

Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Cộng tác với Chúa

Phép lạ chỉ thực sự trọn vẹn khi ta biết quảng đại hy sinh và cộng tác với ơn Chúa. Dù Chúa có thể làm mọi sự chỉ bằng một lời phán, Ngài vẫn muốn chúng ta góp phần bằng thiện chí, nỗ lực và tất cả những gì chúng ta có.

 

 

 

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

(Ga 9,1-41)

 

M. Porres Toàn

 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh. Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, xức vào mắt anh và truyền: “Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa”. Người mù đã vâng lời, đi rửa và trở về với đôi mắt sáng (x. Ga 9,6-7). Phép lạ xảy ra không chỉ nhờ quyền năng của Chúa, mà còn nhờ sự cộng tác đầy tin tưởng của người mù.

 

Trong hành trình trần thế, ai trong chúng ta cũng mong được chứng kiến những phép lạ nơi bản thân, gia đình hay cộng đoàn. Tuy nhiên, phép lạ chỉ thực sự trọn vẹn khi ta biết quảng đại hy sinh và cộng tác với ơn Chúa. Kinh Thánh cho thấy, hầu hết các phép lạ Đức Giêsu thực hiện đều đòi hỏi sự cộng tác tự nguyện của con người. Ngay trong phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana (Ga 2,1-12), Ngài cũng yêu cầu người ta chuẩn bị nước trước khi biến thành rượu. Dù Chúa có thể làm mọi sự chỉ bằng một lời phán, Ngài vẫn muốn chúng ta góp phần bằng thiện chí, nỗ lực và tất cả những gì chúng ta có.

 

Vì thế, Chúa cũng mời gọi chúng ta đồng hành và quan tâm đến những người chung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật. Người mù trong Tin Mừng hôm nay vốn sống trong cảnh tối tăm, phải ăn xin để mưu sinh. Khi được sáng mắt, anh đã tin và theo Chúa. Điều đó cho thấy: khi con người rơi vào ngõ cụt, chỉ niềm tin mới là cứu cánh. Về phương diện thiêng liêng, Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng chia sẻ rằng: “Bệnh mù tinh thần là tình trạng mê muội của những người sống trong tội lỗi và cố chấp”. Kinh Thánh gọi họ là những kẻ ngồi trong tối tăm, trong sự chết. Thực vậy, nhiều lúc chúng ta vẫn sống trong cảnh mù lòa dù đôi mắt thể lý sáng rõ; chỉ có Chúa mới mở mắt tâm hồn và thắp sáng đời ta.

 

Lm. Vĩnh Sang trong tác phẩm “Đường hẹp ta đi” nhấn mạnh: Tin Mừng không cho phép chúng ta dừng lại ở suy nghĩ, nhưng thúc bách chúng ta đứng lên, nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông, bước đi bên nhau bằng tình huynh đệ và nói với nhau bằng lời nhân ái. Đời sống đan sĩ chính là đời sống cộng tu: cộng tác với bề trên, gắn bó với anh em trong hành trình thiêng liêng và đời sống cộng đoàn. Qua đó, mọi người nhận ra phép lạ Chúa thực hiện nơi cộng đoàn. Sức mạnh của đời đan tu không nằm ở những hoạt động bề nổi, nhưng ở sự cộng tác gián tiếp qua cầu nguyện, sám hối và hy sinh hằng ngày. Đan sĩ nào yêu mến Thiên Chúa cách trọn hảo sẽ chu toàn bổn phận bác ái Kitô giáo đối với tha nhân, để cuối cùng được chiêm ngắm Chúa trong vinh quang muôn đời.

 

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con mù tối lương tâm, nhưng biết hướng đến những anh em bất hạnh. Xin cho đôi chân chúng con vững bước đến với những nơi nghèo hèn, đói khổ. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại, để trong Chúa, chúng con biết yêu thương và xây dựng gia đình, cộng đoàn không vì lợi ích riêng, nhưng vì lợi ích của muôn người. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á