Suy niệm

Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Sứ vụ của Đức Giêsu

Đức Giêsu loan báo bình an, chữa lành con người và quy tụ họ bước vào Nước Thiên Chúa. Toàn bộ dung mạo và sứ mạng ấy được cô đọng nơi lời Ngài công bố: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

 

 

 

SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU

 (Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13-17; Mt 4,12-23)

 

Viết Trung

 

Sứ vụ của Đức Giêsu là một thực tại thống nhất, phát xuất từ chính căn tính cứu độ của Ngài. Ngay từ khởi đầu, Ngài chọn Galilê - miền đất ngoại biên - để loan báo Tin Mừng, cho thấy Thiên Chúa đến gần những con người bị bỏ quên. Trong sứ vụ ấy, lời rao giảng, hành động chữa lành và ân sủng cứu độ gắn bó mật thiết với nhau. Đức Giêsu loan báo bình an, chữa lành con người và quy tụ họ bước vào Nước Thiên Chúa. Toàn bộ dung mạo và sứ mạng ấy được cô đọng nơi lời Ngài công bố: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

 

1. Sứ vụ loan báo lời bình an của Đức Giêsu

 

Sứ vụ công khai của Đức Giêsu được đặt nền trên việc loan báo Tin Mừng bình an, một bình an không chỉ mang tính xã hội hay tâm lý, nhưng trước hết là bình an phát sinh từ sự giao hòa giữa Thiên Chúa và con người. Thánh Matthêu ghi lại lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu tại Galilê: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Đây không chỉ là một lời kêu gọi luân lý, nhưng là lời công bố rằng Thiên Chúa đang đến để tái lập mối tương quan đã bị đổ vỡ.

 

Ngay từ viễn tượng ngôn sứ Isaia mà Matthêu trích dẫn, ánh sáng huy hoàng đã bừng lên nơi miền đất của bóng tối (x. Mt 4,15-16). Bình an mà Đức Giêsu công bố chính là ánh sáng ấy: ánh sáng của lòng thương xót, của sự tha thứ và của hy vọng mới.

 

Trong bối cảnh Kinh Thánh, tội lỗi đã làm đổ vỡ mối tương quan nguyên thủy giữa con người với Thiên Chúa. Vì thế, lời rao giảng của Đức Giêsu mang ý nghĩa phục hồi: phục hồi tình nghĩa cha–con, phục hồi phẩm giá con người và phục hồi sự hiệp thông cộng đoàn. Qua các dụ ngôn và giáo huấn, Đức Giêsu mạc khải dung mạo một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng không đứng xa phán xét, nhưng bước vào lịch sử để tìm kiếm con người. Bình an mà Đức Giêsu loan báo là lời mời gọi hoán cải, giúp con người bước ra khỏi tình trạng khép kín để đi vào sự sống mới của Nước Thiên đã đến gần trong chính con người Ngài.

 

2. Sứ vụ chữa lành nơi Đức Giêsu

 

Song song với lời rao giảng, sứ vụ của Đức Giêsu còn được thể hiện cách rõ nét qua các hành động chữa lành. Tin Mừng Mt 4,23 tóm lược toàn bộ hoạt động của Ngài: “Người giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Câu tóm lược này cho thấy việc chữa lành không phải là hoạt động phụ, nhưng là thành phần thiết yếu của sứ vụ Ngài đang thực hiện.

 

Các phép lạ không nhằm phô trương quyền năng, nhưng là những dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động. Qua việc chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa không dửng dưng trước nỗi đau của con người, nhưng đi vào tận cùng thân phận mong manh của họ.

 

Trong não trạng Do Thái thời bấy giờ, bệnh tật thường bị gắn liền với tội lỗi và sự loại trừ. Chính trong bối cảnh ấy, hành động chữa lành của Đức Giêsu mang chiều kích thần học sâu xa: chữa lành thể lý luôn gắn liền với sự phục hồi nhân phẩm và các mối tương quan. Việc Đức Giêsu quy tụ đám đông từ nhiều miền khác nhau (x. Mt 4,25) cũng cho thấy sức chữa lành của Ngài vượt ra khỏi cá nhân, vươn tới cộng đoàn và xã hội. Như thế, sự chữa lành nơi Đức Giêsu mang tính toàn diện: thân xác, tâm hồn và đời sống hiệp thông.

 

3. Đức Giêsu là nguồn Ân Sủng của con người

 

Từ sứ vụ loan báo bình an và chữa lành, có thể khẳng định rằng chính Đức Giêsu là nguồn mạch ân sủng. Mà trình thuật bài Tin Mừng Mt 4,12-23 không chỉ mô tả những việc Đức Giêsu làm, nhưng còn mạc khải Ngài là ai: Đấng làm cho lời Thiên Chúa trở nên hiện thực, làm cho ánh sáng bừng lên và làm cho con người được đổi mới.

 

Ngài không chỉ chuyển đạt ân sủng bằng lời nói hay hành động, nhưng chính bản thân Ngài là ân sủng được ban cho nhân loại. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đến gần con người cách trọn vẹn, chia sẻ kiếp sống con người để nâng con người lên.

 

Ân sủng nơi Đức Giêsu là ân sủng của sự hiện diện, của sự biến đổi và của sự sống mới. Những người đầu tiên được Ngài gọi bên bờ biển Galilê là Simon, Andre, Giacôbê, Gioan. (x. Mt 4,18-22) đã để lại mọi sự để bước theo, bởi họ cảm nhận nơi Ngài không chỉ là lời mời, nhưng là một sức hút ân sủng làm thay đổi toàn bộ cuộc đời. Tất cả sứ vụ của Ngài hướng về mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, nơi ân sủng đạt tới tột đỉnh và được trao ban cho toàn thể nhân loại.

 

Như vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu được sứ vụ của Đức Giêsu là một thực tại thống nhất, trong đó lời rao giảng, việc chữa lành và ân sủng cứu độ không thể tách rời. Lời công bố “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” mở ra con đường phục hồi mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Những hành động chữa lành cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện cách cụ thể, đem lại sự toàn vẹn cho thân xác, tâm hồn và cộng đoàn. Tất cả đều quy về chính Đức Giêsu, Đấng không chỉ ban ân sủng mà còn là nguồn mạch ân sủng. Gặp gỡ Ngài là gặp gỡ ánh sáng, bình an và sự sống mới. Vì thế, theo Đức Giêsu là để cho ân sủng của Ngài biến đổi trọn vẹn đời sống con người.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á