Suy niệm

Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi

Ánh sáng của Chúa Giêsu đã chiếu rọi vào cuộc đời bốn môn đệ tiên khởi. Khi được Chúa kêu gọi, các ngài đã mau mắn đáp lời, sẵn sàng từ bỏ những gì gắn bó với đời sống thường nhật để bước theo Người. Sự đáp trả nhanh chóng ấy cho thấy tâm hồn các ngài đã được ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn và thúc đẩy từ bên trong.

 

 

 

ĐƯỢC ÁNH SÁNG ĐỨC KITÔ CHIẾU SOI

(Mt 4,12-23)

 

M. Anrê Tường

 

Kinh nghiệm sống thực tế cho chúng ta nhận ra rằng: khi con người rơi vào cảnh đau thương, tưởng chừng không còn lối thoát, mà bất ngờ gặp được người nâng đỡ, dìu dắt, thì niềm vui và hạnh phúc ấy thật lớn lao, tựa như người sắp chìm được nắm lấy chiếc phao cứu sinh giữa biển đời mênh mông.

 

Trong đời sống đức tin cũng vậy, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta một niềm vui lớn lao: ánh sáng cứu độ đã bừng lên, khi nhân loại còn đang chìm trong bóng tối của tội lỗi và sự chết. Và chính Đức Giêsu Kitô là Ánh Sáng, Đấng được Chúa Cha sai đến để chiếu soi và cứu độ trần gian.

 

Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian không phải để đặt trên vai con người những gánh nặng lề luật khắt khe, cũng không làm cho đời sống đức tin chúng ta trở nên nặng nề và khô cứng. Nhưng Người đến để ban sự sống, mở ra một con đường dẫn đến tự do đích thực làm con cái của Thiên Chúa, bởi con đường Chúa Giêsu mở ra là con đường của tình yêu, và chỉ trong tình yêu ấy, con người mới thực sự được tự do. Như vậy, Chúa Giêsu, qua đời sống và sứ mạng, đã mạc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa: Đấng giàu lòng yêu thương và cứu độ con người.

 

Ánh sáng Chúa mang đến không áp đặt, không cưỡng ép, nhưng mời gọi một sự đáp trả tự do và khiêm tốn đón nhận từ phía con người. Vì hành trình đức tin chính là dám bước ra ánh sáng, để cho Đức Kitô chiếu soi, thanh luyện và đổi mới cuộc đời chúng ta. Do đó, nếu những ai cứ khép kín tâm hồn, quen sống bất chấp, bất cần, bất mãn trong bóng tối của tội lỗi, sống thờ ơ trước nỗi khổ của tha nhân, thực hành đức tin chỉ dừng lại nơi hình thức bên ngoài, thì ánh sáng Tin Mừng vẫn chưa thể thấm nhập và biến đổi cuộc sống chúng ta.

 

Khi sự thật và lòng nhân ái được thể hiện trong những chọn lựa thường ngày, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong công việc và các mối tương quan mà chúng ta hiện diện thì mỗi chúng ta trở nên những ngọn đèn mà Chúa thắp lên để chiếu sáng giữa trần gian. Nhờ những ánh sáng cá nhân hoặc tập thể ấy, Thiên Chúa tiếp tục làm cho thế giới bừng lên niềm hy vọng, bình an và niềm vui cứu độ.

 

Thế nhưng, thực tế hôm nay cho thấy, thế giới vẫn luôn xảy ra biết bao nỗi bất an; con người không ngừng tìm cách làm tổn thương nhau vì tham vọng ích kỷ và quyền lợi cá nhân. Nhiều người vẫn sống trong bóng tối của đam mê vô bổ gắn chặt vào mình, của sự thờ ơ và dửng dưng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cho nên, thay vì để cho ánh sáng Đức Kitô dẫn bước, chúng ta lại đến với Chúa chỉ bằng thói quen, bằng hình thức, với một đức tin yếu ớt, thiếu sự phó thác trọn vẹn vào Chúa.

 

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhận ra và đón nhận ánh sáng của Đức Kitô, mở rộng tâm hồn để sống ngay thật trước mặt Thiên Chúa và anh chị em. Đó là đời sống yêu thương và chia sẻ, là sự cảm thông trước nỗi đau của người khác, là lời nói nâng đỡ những ai đang yếu đuối, lạc hướng, và can đảm loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình. Hãy đón nhận ánh sáng của Chúa hướng dẫn trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta mỗi ngày.

 

Ánh sáng của Chúa Giêsu đã chiếu rọi vào cuộc đời bốn môn đệ tiên khởi. Khi được Chúa kêu gọi, các ngài đã mau mắn đáp lời, sẵn sàng từ bỏ những gì gắn bó với đời sống thường nhật để bước theo Người. Sự đáp trả nhanh chóng ấy cho thấy tâm hồn các ngài đã được ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn và thúc đẩy từ bên trong.

 

Dĩ nhiên, hành trình theo Chúa của các môn đệ không phải lúc nào cũng trọn vẹn và hoàn hảo. Các ngài đã có những giây phút yếu đuối, sợ hãi và lầm lạc. Thế nhưng, chính ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót Đức Kitô đã kiên nhẫn dẫn dắt, thanh luyện và biến đổi các ngài từng ngày, để cuối cùng các ngài dám hiến trọn cuộc đời và cả mạng sống mình làm chứng cho Tin Mừng.

 

Trong Chúa Nhật hôm nay, Chúa nhật Lời Chúa, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy yêu mến, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa nhiều hơn, để Lời Chúa trở nên kim chỉ nam, soi đường dẫn lối cho chúng ta trên hành trình tiến về quê trời.

 

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin nhận ánh sáng của Đức Kitô đang chiếu soi trần gian và cuộc đời mỗi người chúng ta. Hãy để ánh sáng của Chúa hướng dẫn từng suy nghĩ và hành động của chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á