Suy niệm
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Ánh sáng bừng lên giữa tối tăm
ÁNH SÁNG BỪNG LÊN GIỮA TỐI TĂM
( Is 8,23b-9,3; Mt 4,12-23)
M. Pio X
Khi sống trong một thời đại ngày càng phát triển như hiện nay, con người có thể dễ dàng quên rằng mình đang ở trong bóng tối, không phải là bóng tối đã tan biến mà bởi người ta đã quá quen với nó. Những hận thù vẫn chưa nguôi ngoai và chiến tranh vẫn còn đó. Ngay trong những tương quan đời sống thường ngày, người ta cũng dễ nghi ngờ nhau, dễ khép lòng lại để bảo vệ bản thân. Thậm chí nếu đủ can đảm nhìn sâu hơn vào chính mình, mỗi người đều có những góc tối riêng, những điều không muốn chạm tới, những tội lỗi thầm kín khiến ta cảm thấy lạc hướng và mệt mỏi, không đủ can đảm bước ra ánh sáng.
Lời Chúa trong Bài đọc I hôm nay đã ghi nhận thực tế đó. Giữa lúc dân Chúa đang sống trong cảnh bị áp bức và mất phương hướng vì xa rời Thiên Chúa khiến họ phải lần bước trong bóng tối, Thiên Chúa đã lên tiếng ban lời hứa cứu độ qua miệng ngôn sứ Isaia: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1). Ánh sáng ấy đến từ chính Thiên Chúa chứ không đến từ sức mạnh hay quyền lực của thế gian, sẽ phá tan ách nô lệ “đè lên cổ dân”, bẻ gãy “ngọn roi của kẻ hà hiếp” và mang lại niềm vui cứu độ cho dân Người.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay khẳng định lời hứa ấy đã trở thành hiện thực, ánh sáng đã thực sự bừng lên nơi Đức Giêsu. Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu rời Nazareth đến cư ngụ tại Capharnaum miền Galilê, vùng đất bị coi thường, bị xem là của dân ngoại này, ánh sáng cứu độ đã được khai mở. Thánh Matthêu xác nhận tất cả những điều ấy diễn ra là “để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói” (Mt 4,14).
Lời rao giảng của Đức Giêsu thật đơn sơ nhưng đầy dứt khoát, Người không đưa ra một khẩu hiệu hùng hồn hay một lời đe dọa nào mà chỉ là lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Lời mời ấy khiến người nghe phải dừng lại và tự hỏi: mình đang sống theo hướng nào? Ánh sáng của Thiên Chúa không ép buộc ai, nhưng một khi đã chạm đến lòng người, sẽ khiến người ta khó có thể tiếp tục sống bình yên như cũ. Chỉ khi nhìn nhận bóng tối nơi chính mình, con người mới có thể mở lòng cho ánh sáng ấy thực sự chiếu soi.
Tiếp sau đó, Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên ngay khi họ đang mải mê với công việc thường ngày của mình. Người không đưa ra điều kiện hay lời hứa hẹn tương lai bảo đảm nào mà chỉ nói ngắn gọn:“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Thế nhưng, ánh sáng nơi Đức Kitô có một sức cuốn hút lạ lùng khiến các ông sẵn sàng buông bỏ để bước vào một hướng đi mới: “Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4,22). Họ đã để cho lời mời gọi của Đức Giêsu chiếu rọi vào những chọn lựa quen thuộc của đời mình, chấp nhận rời bỏ những gì an toàn để bước vào một con đường chưa biết trước.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn: tôi đang sống dưới ánh sáng nào? Ánh sáng của Tin Mừng hay ánh sáng mờ nhạt từ những tính toán và lo toan riêng? Tôi có sẵn sàng “bỏ lưới, bỏ thuyền”, bỏ những ràng buộc không cần thiết để theo Chúa cách trọn vẹn hơn không?
Ánh sáng đã bừng lên, nhưng không tự động xua tan mọi tăm tối của kiếp người nếu ta cứ khép kín lòng mình lại. Mỗi người đều có những vùng tối riêng: đó có thể là những yếu đuối khó bỏ, những thói quen cũ kỹ, hay là những chọn lựa nửa vời…Chính ở những nơi đó, Đức Giêsu muốn đến để thắp sáng lên cho đời ta, ta có sẵn sàng bước theo Người để không còn phải dò dẫm lần bước trong đêm tối mà được Người dẫn vào cõi đầy ánh sáng hay không?
Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu soi ngọn lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, xin giúp con biết hoán cải mỗi ngày và can đảm buông bỏ những gì đang níu giữ con, để con bước theo Chúa với một con tim tự do và tín thác. Amen.
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian (13/03)
-
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Cộng tác với Chúa (13/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: "Chị cho tôi xin chút nước uống" (07/03)
-
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Hãy đến với Đức Giêsu (07/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng chiêm ngắm Chúa Hiển Dung (28/02)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng nhau lên núi Tabor (28/02)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, A, Rm 5,12-19: Nhân loại trong Ađam và trong Đức Kitô (21/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Đức Giêsu kiện toàn Lề luật bằng tình yêu (14/02)
-
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Kiện toàn Lề luật (14/02)
























