Suy niệm

Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: "Thầy là Đấng phải đến"

Trong bài Tin Mừng, thánh Matthêu cho thấy hình ảnh Gioan Tẩy Giả, người đi trước dọn đường cho Chúa đã sai các môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi cần phải đợi ai khác? (Mt 11,3).

 

 

 

“THẦY LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN”

(Is 35,1-6a.10; Gcb 5,7-10; Mt 11,2-11)

 

M. Giuse Tuấn

 

Mùa vọng là mùa chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Trong bầu khí Mùa vọng ấy, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng: “Thầy là Đấng phải đến”. Chủ đề này nói lên niềm hy vọng, niềm mơ ước và khao khát cho mỗi người đang hoang mang giữa đêm tối cuộc đời.

 

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaia, ngôn sứ Isaia đã vẽ nên một bức tranh thật tuyệt đẹp: “Sa mạc và vùng đất khô cằn sẽ hân hoan, hoang địa sẽ vui mừng và trổ hoa” (Is 35,1). Điều này không chỉ là một hình ảnh thiên nhiên đẹp nhưng còn là dấu chỉ Thiên Chúa đang đến để biến đổi thế giới. Có Thiên Chúa hiện diện, nơi đất khô cằn sẽ được tưới mát, nơi yếu đuối sẽ được nâng đỡ, nơi tăm tối sẽ được chiếu sáng. Thiên Chúa đến để chữa lành, để làm cho những điều tưởng chừng đã chết trỗi dậy trong sự sống mới.

 

Trong bài đọc thứ hai, thánh Giacôbê nhắc nhở: “Anh em hãy kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm” (Gcb 5,7). Điều này cho thấy, đức tin không phải là cảm xúc tức thời nhưng là một hành trình đầy kiên nhẫn chịu đựng trong hy vọng. Giống như người nông dân chờ đợi hạt giống nảy mầm, người Kitô hữu cũng chờ đợi ơn cứu độ trong thinh lặng và tin tưởng. Sự kiên nhẫn mà thánh Giacôbê nói đến không phải là kiên nhẫn trong thụ động nhưng là kiên nhẫn trong hành động: có nghĩa là phải làm điều thiện, bác ái với anh em, biết sống yêu thương, trung thành trong cuộc sống. Hãy tin tưởng vào Chúa:“Hãy bền tâm, vì Chúa đã đến gần”.

 

Trong bài Tin Mừng, thánh Matthêu cho thấy hình ảnh Gioan Tẩy Giả, người đi trước dọn đường cho Chúa đã sai các môn đệ của ông đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi cần phải đợi ai khác? (Mt 11,3). Tại sao Gioan lại sai các môn đệ của ông đặt ra câu hỏi này? Có nhiều giáo phụ như thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Augustino và nhiều nhà chú giải Kinh Thánh thời nay đã trả lời: thánh Gioan sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu là vì ngài muốn mở mắt cho các môn đệ của mình để họ hiểu rõ về Chúa Giêsu, để họ dám từ bỏ ngài mà đi theo Chúa Giêsu. Về phần Gioan, chắc chắn ngài đã biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhưng có thể ngài còn tưởng Chúa là Đấng Cứu Thế đến giải phóng Isarael cả trong phạm vi trần thế nữa, về chính trị và kinh tế như kiểu một vị vua Do Thái bách chiến bách thắng để đem vinh quang Israel lên tột đỉnh[1]. Hơn nữa, vì lúc này, ông Gioan đang ở tù, ông đang trong tình trạng phân vân, nghi vấn, bởi bóng tối của nhà giam bao phủ lấy ông. Ông nghe nói về việc Đức Giêsu làm, nhưng có lẽ ông đang bối rối và lo lắng: nếu Đức Giêsu thật là Đấng Cứu Thế, sao Ngài không đến giải thoát ông, sao thế giới vẫn đầy bất công, gian ác?

 

Đây cũng là câu hỏi của nhiều người chúng ta ngày hôm nay: Nếu Chúa là Đấng phải đến, thì tại sao thế giới vẫn còn đau khổ, chiến tranh, chết chóc và bất công? Đức Giêsu không trả lời bằng lý luận theo kiểu con người, Người đưa ra dấu chỉ sống động của hành động: “Anh em cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, và người nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,4-5). Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng Thiên Sai, Ngài đến đem ơn cứu độ cho mọi người, Ngài đến làm biến đổi lòng người, để mang lại sự sống cho những ai tin vào Ngài.

 

Trong thời đại hôm nay, thời đại của thông tin và nghi ngờ, nơi con người dễ thất vọng vì không thấy Thiên Chúa hành động như ý mình muốn. Nhưng thực tế, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. Ngài hiện diện trong những con người âm thầm phục vụ, trong những tấm lòng bao dung. Ngài vẫn làm cho kẻ mù được thấy, làm cho kẻ què đi được, làm cho người nghèo được nghe Tin Mừng.

 

Mùa vọng là thời gian chỉnh lại cái nhìn của đức tin. Thay vì chờ đợi một Đấng Mêsia quyền lực theo cách thế gian, thì ta được mời gọi nhận ra Đấng Cứu Thế đang đến trong âm thầm, qua những dấu chỉ nhỏ bé của lòng thương xót và bình an.

 

Qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy vui lên, vì Chúa đang đến. Ngài là Đấng phải đến. Ngài đến trong Thánh Thể, trong lời Chúa, trong tha nhân, trong những biến cố của đời ta. Do đó, chúng ta chỉ cần mở lòng ra đón nhận Ngài và để cho Ngài biến đổi cuộc đời mình. Ước gì trong những ngày Mùa vọng chờ đợi Chúa đến, mỗi người chúng ta biết dọn đường như Gioan Tẩy Giả, biết kiên nhẫn như thánh Giacôbê, và biết vui mừng như ngôn sứ Isaia, để khi Chúa đến, chúng ta có thể thưa lên bằng tất cả niềm xác tín và hạnh phúc.

 

Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài là Đấng phải đến. Xin Chúa đến ngự trong tâm hồn con, để con vui mừng, kiên nhẫn và biến đổi đời con thành con người mới như Chúa ước mong. Amen.

 

 

 

 

[1] x. Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Năm A, Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP, tr. 14.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á