Suy niệm

Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Hãy đến với Đức Giêsu

Qua cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ Samari với Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy nhận ra đức tin của chính mình. Chúng ta cũng đã gặp gỡ Đức Kitô nhiều lần nhưng không biến đổi. Tảng đá là tội lỗi đè nặng khiến cho ân sủng của Thiên Chúa không đến được với chúng ta. Thế nên chúng ta hãy đến với Ngài với lòng sám hối tội lỗi, Ngài sẽ giúp chúng ta tự vấn lương tâm, hầu biến chúng ta thành con người mới xứng đáng với nguồn ân sủng Ngài ban.

 

 

 

HÃY ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU

(Ga 4,5-42)

 

M. Laurentio Nguyễn Văn Toàn

 

Con người luôn cần đến nước để duy trì sự sống. Không chỉ đời sống thể lý mà thôi, con người còn cần đến nước hằng sống là ân sủng của Thiên Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn: “Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ” (Ga 6,35).

 

Bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay kể về việc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari ở bên bờ giếng Giacóp. Người Samari và người Do Thái vốn không ưa gì nhau, vì người Do Thái cho rằng người Samari đã bị ô uế bởi dân ngoại. Đức Giêsu và các môn đệ đến đây lúc giữa trưa là thời gian nóng nực nhất trong ngày. Đang khi các môn đệ đi mua thức ăn thì Đức Giêsu ở lại bờ giếng Giacóp. Người phụ nữ đi múc nước lúc giữa trưa là để tránh mặt mọi người vì quá khứ không hay của chị, tình cờ lúc này chị lại gặp Đức Giêsu. Mở đầu câu chuyện, Đức Giêsu xin người phụ nữ nước uống, mở đầu từ nhu cầu khát nước, Đức Giêsu dẫn chị ta đến một cơn khát thiêng liêng (x. Rm 5,2-5).

 

Từ nước uống tại giếng Giacóp dẫn chúng ta đến với nguồn nước hằng sống là chính Đức Kitô. Chính Ngài đã nói với người phụ nữ Samari và với tất cả mỗi người chúng ta: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống thì hẳn chị đã xin, và Người đã ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10). Qua cuộc đối thoại, Chúa Giêsu muốn khơi lên khát vọng tìm về chân lý mà chúng ta đang mong muốn tìm kiếm nơi Ngài. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu hai nguồn nước, nước tự nhiên giúp con người giải khát tạm thời. Còn dòng nước mà Đức Giêsu hứa ban sẽ không bao giờ khát và trở thành mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đơi đời. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội cũng chính là lúc chúng ta bắt đầu kín múc nguồn nước trường sinh từ nơi Đức Kitô. Quả thật, khi Đức Kitô bị treo trên Thập giá, Máu và Nước từ cạnh sườn bị đâm thủng thanh tẩy tâm hồn chúng ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi, đồng thời nuôi dưỡng chúng ta bằng sức sống và Thần Linh của Người.

 

Trở lại với câu chuyện về dân Chúa đã gây sự với ông Môsê tại mạch nước Mêriba trong sa mạc, vì họ không có nước uống và đã chọc giận Đức Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn luôn cứng lòng không chịu tin và phó thác nơi Người. Chúng ta hãy noi gương người phụ nữ Samari, hãy mở lòng ra với Chúa Giêsu. Cho dầu tội lỗi và quá khứ của chị có nặng nề đến đâu, chị đã tin và được chữa lành. Từ một con người khép kín, xấu hổ, chị đã loan báo cho mọi người về niềm tin và ơn cứu độ: “Họ bảo người phụ nữ: không còn phải là lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,42).

 

Qua cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ Samari với Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy nhận ra đức tin của chính mình. Chúng ta cũng đã gặp gỡ Đức Kitô nhiều lần nhưng không biến đổi. Tảng đá là tội lỗi đè nặng khiến cho ân sủng của Thiên Chúa không đến được với chúng ta. Thế nên chúng ta hãy đến với Ngài với lòng sám hối tội lỗi, Ngài sẽ giúp chúng ta tự vấn lương tâm, hầu biến chúng ta thành con người mới xứng đáng với nguồn ân sủng Ngài ban. Chúng ta hãy đến với Đức Kitô là nguồn ân sủng và là mạch nước trường sinh không bao giờ khô cạn, để được hưởng sự sống đời đời.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á