Suy niệm
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả
LỜI CHỨNG CỦA GIOAN TẨY GIẢ
(Ga 1,29-34)
M. Porres Toàn
Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, thánh Gioan Tẩy Giả chiếm một vị trí đặc biệt, cũng là ngạch nối giữa Cựu ước và Tân ước. Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là nhân vật dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Được sinh ra và lớn lên trong bàn tay phù hộ của Thiên Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả là chứng nhân vĩ đại của Chúa Giêsu, người đi trước dọn đường bằng sứ mạng rao giảng ăn năn sám hối, làm chứng về Chúa Kitô và sống một đời khiêm nhường, can đảm, dám chết vì sự thật, như ông đã tuyên bố: “Ngài phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (x. Ga 3,30), một tấm gương làm chứng bằng lời nói và suốt đời sống cho sự thật, cho lẽ phải.
Là một vị ngôn sứ với lối sống đơn sơ khắc khổ cùng những lời lẽ đanh thép nhưng đầy chân thành, ngài xuất hiện từ hoang địa chỉ “mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng” (x. Mc 1,6-8) nhằm kêu gọi mọi người sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng chính con người này lại được xem là ngôn sứ của niềm hy vọng, vị tiền hô có sứ mệnh mở đường cho ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả thực sự được Thiên Chúa sai đi làm sứ giả cho Chúa Giêsu, như đã được viết trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con” (Mc 1,2).
Trước mặt người đời, Gioan như người thất bại. Ông bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng chịu chết chém trong tù bằng mưu kế của một người phụ nữ. Thế nhưng Đức Giêsu đã nói về ông: “Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả” (Lc 7,28). Như vậy điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa chẳng phải là danh giá hay thành tích mà là thái độ sống, vì: “Tư tưởng của Ta không phải tư tưởng của các ngươi, đường lối của các ngươi không phải đường lối của Ta” (Is 55,8). Thái độ sống của Gioan là bất khuất trước bạo lực, dám nói sự thật, bảo vệ công lý, cho dù sự thật đó dẫn đến tù đày và cái chết một cách đầy đau đớn. Song song đó, cuộc đời của Đức Giêsu không chỉ được Gioan Tẩy Giả làm chứng, mà Ngài còn có một lời chứng cao trọng hơn cả đó chính là Thiên Chúa Cha: “Ta có lời chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta” (Ga 5,36-40). Như vậy, ngoài lời chứng của người trần, Đức Giêsu còn có Thiên Chúa Cha, người đã làm chứng cho Đức Giêsu như trong lúc Ngài chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Lúc đó, Ngài được Thiên Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Rồi lúc biến hình trên núi, Chúa Cha cũng xác minh điều đó (x. Mt 17,5). Đến lượt Đức Giêsu, Ngài đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha là hy sinh mạng sống để cứu chuộc cho nhân loại được sống.
Sứ mạng ngôn sứ bất kể thời nào cũng thế đều có những điểm chung, cũng giống vị Thầy của mình là làm chứng cho sự thật đều bị bắt bớ, bị hành hạ và đỉnh điểm chính là mang nơi mình cái chết đầy đớn đau. Chính các Thánh Tử Đạo là minh chứng hùng hồn cho điều này, bởi lẽ “nếu thế gian đã ghét Thầy, thì thế gian sẽ ghét các con vì các con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” (x. Ga 15,18-19). Chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ Thầy Chí Thánh không cần phải làm được những chuyện vĩ đại như thánh Gioan Tẩy Giả hay như các Thánh Tử Đạo, nhưng với tư cách ngôn sứ, chúng ta có thể làm chứng cho chân lý, cho công lý, cho tình yêu, chúng ta có thể góp một chút bột giặt tình yêu tha thứ để làm sạch tấm chăn môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi những thứ bụi bẩn rác rưới ích kỷ, vụ lợi, hưởng thụ sa đoa, dối trá lọc lừa. Chúng ta có thể góp một chút muối làm cho cuộc sống thêm vị đậm tình thứ tha, bớt nhạt bởi ghen ghét hận thù, và thêm chút ánh sáng thắp thêm cuộc đời bớt tối tăm bởi sự vô cảm, lạnh nhạt vô tâm với chính anh em, trong cộng đoàn, trong lối xóm bằng gương sáng đời mình như thế chính là góp phần mở đường dọn lối cho Chúa đến với những người ta gặp gỡ.
Vậy, với sứ mệnh của Gioan là dọn đường cho Đấng Cứu Thế bằng việc ăn chay, hãm mình và kêu gọi lòng dân sám hối quay về với Thiên Chúa, thì sứ mệnh của mỗi người chúng ta sẽ là gì nếu không phải chính mình thi hành tinh thần sám hối và dạy người ta biết ăn năn để trở về nẻo chính đường ngay qua kim chỉ nam là Tám Mối Phúc? Tuy nhiên, muốn sám hối để quay trở về với Chúa, chúng ta phải noi gương Gioan Tẩy Giả, đó là sống khiêm nhường thẳm sâu. Cuối cùng, khi đã khiêm nhường và sám hối, chúng ta nhớ lại sứ vụ mà mỗi người đã được trao trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Sứ vụ ấy là trở thành ngôn sứ và là chứng nhân cho Đức Giêsu giữa cuộc sống hôm nay (x. Bài Suy Niệm của Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển: https://daminhtinmung.org/huyen-nhiem-su-song).
Cuộc đời Gioan Tẩy Giả luôn mãi là tấm gương, là kim chỉ nam cho người chúng ta. Không chỉ rao giảng bằng lời nói suông sáo rỗng mà bằng cả cuộc hành trình dương thế. Chúng ta luôn luôn được mời gọi sống lý tưởng của Gioan là khiêm nhường: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi” (Ga 3,30), đó là sẵn sàng làm chứng cho sự thật. Không chấp nhận uốn cong, bóp méo Lời Chúa để cho mình được an thân vì sống chứng nhân thì quan trọng hơn là lời nói.
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân (06/02)
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng cho trần gian (06/02)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Tinh thần nghèo khó - Phương thế đạt đến hạnh phúc (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Sống Tám Mối Phúc như thế nào? (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Phúc cho ai có lòng thương xót (31/01)
-
Thứ Tư, Tuần III TN, Mc 4,1-20: Trở nên mảnh đất tốt (27/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi (26/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Ánh sáng bừng lên giữa tối tăm (24/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Sứ vụ của Đức Giêsu (24/01)
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
























