Suy niệm
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian
ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
(Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
M. Minh Tước
Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi, giải thoát con người khỏi kiếp khổ đau và dẫn đưa chúng ta đến nguồn hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời. Đấng Mêsia, Đấng được các tiên tri và ngôn sứ loan báo từ bao đời, nay được thánh Gioan Tẩy Giả công khai giới thiệu như một chứng nhân trung thực và mạnh mẽ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Lời tuyên bố này là một trong những mặc khải sâu sắc nhất về căn tính và sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu Kitô.
Danh xưng “Chiên Thiên Chúa” (Agnus Dei) không phải là hình ảnh ngẫu nhiên, nhưng đã được nói đến trong Cựu Ước, và được hoàn tất trong Tân Ước qua hy tế thập giá của Đức Giêsu. Trong Cựu Ước, hình ảnh “con chiên” luôn gắn liền với hy tế và ơn cứu độ.
Trong sách Xuất Hành chương 12, Thiên Chúa truyền cho dân Israel cử hành nghi lễ Vượt Qua: “Mồng mười tháng này, mỗi gia đình phải bắt một con chiên… Con chiên phải toàn vẹn, là con đực, chưa quá một tuổi… Máu chiên sẽ là dấu hiệu để các ngươi được giải thoát khỏi tai ương” (Xh 12,3-13). Máu chiên vượt qua đã cứu dân Israel khỏi ách nô lệ và sự chết. Đây chính là hình bóng về Đức Giêsu - Con Chiên bị sát tế trên thập giá, để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và dẫn đưa chúng ta vào sự sống mới trong Nước Trời.
Đức Giêsu chính là Con Chiên vô tỳ tích, tự hiến mạng sống trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi không chỉ của một dân tộc, mà của toàn thể nhân loại. Tội lỗi ở đây không chỉ là những lỗi lầm cá nhân, mà còn là sức mạnh bóng tối của ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ, vốn khiến con người mất tự do và xa cách Thiên Chúa. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, nhân loại được mở ra nguồn ơn cứu độ và niềm hy vọng vĩnh cửu.
Quả thật, Đức Kitô đã mang lấy thân phận tội lỗi của nhân loại trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi sự chết. Theo lẽ thường, chẳng ai muốn gánh hậu quả thay cho người khác. Thế nhưng, đó chính là điều Con Thiên Chúa đã làm: Người tự nguyện gánh lấy tội lỗi nhân loại như chính tội lỗi của mình, trở nên của lễ hy sinh trên thập giá, để trở thành Con Chiên vô tỳ tích - Đấng xóa bỏ tội trần gian[1].
Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống tinh thần khiêm nhường sâu sắc: “Tôi đã không biết Người…Có Đấng đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,30-31). Dù được dân chúng kính nể, Gioan không giữ ánh sáng cho riêng mình, nhưng luôn hướng về Đức Giêsu. Ông nhận ra dấu chỉ từ Thiên Chúa khi Đức Giêsu chịu phép rửa: “Thần Khí ngự xuống như chim bồ câu và ở lại trên Người” (Ga 1,32). Đây là khoảnh khắc mạc khải Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Thánh Thần chứng thực. Lời chứng của Gioan không dựa trên suy đoán, nhưng trên kinh nghiệm đức tin.
Lời chứng của Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Mỗi khi tham dự Thánh lễ và tuyên xưng: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”, chúng ta được nhắc nhớ về hy tế tình yêu vô biên của Chúa.
Chúng ta có thực sự chiêm ngưỡng và đón nhận ơn tha thứ ấy không? Mỗi người được mời gọi trở thành chứng nhân như Gioan: giới thiệu Chúa cho người khác bằng đời sống khiêm nhường, bác ái và lời chứng Tin Mừng. Chúng ta không giữ ánh sáng cho riêng mình, nhưng phải chiếu sáng để người khác cũng gặp được Đức Kitô trong niềm hy vọng không làm thất vọng.
Lạy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, xin ban cho chúng con biết chiêm ngưỡng hy tế tình yêu của Chúa trên thập giá. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong tâm hồn mình, để chúng con noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, can đảm làm chứng cho Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân (06/02)
-
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng cho trần gian (06/02)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Tinh thần nghèo khó - Phương thế đạt đến hạnh phúc (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Sống Tám Mối Phúc như thế nào? (31/01)
-
Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Phúc cho ai có lòng thương xót (31/01)
-
Thứ Tư, Tuần III TN, Mc 4,1-20: Trở nên mảnh đất tốt (27/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi (26/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Ánh sáng bừng lên giữa tối tăm (24/01)
-
Chúa Nhật III TN, A, Mt 4,12-23: Sứ vụ của Đức Giêsu (24/01)
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
























