Suy niệm
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Gặp gỡ và biến đổi
GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI
(Ga 20,19-31)
Luân An
Có một câu chuyện kể rằng: Có một nhà báo không tin có Chúa, ông xem việc những người tin vào Chúa là trò mê tín dị đoan. Tuy nhiên, vì tính tò mò, một ngày nọ ông tìm gặp một người mới theo Đạo, ít học để phỏng vấn, với dự định từ đó có dữ liệu để viết một bài báo phản bác Đạo. Cuộc phỏng vấn diễn ra như sau: Chào anh, xin hỏi, anh có phải người mới theo Đạo Chúa không? Vâng, đúng như anh vừa hỏi, tôi mới theo đạo, hay có thể nói rõ hơn, tôi mới xin theo Đức Giêsu. Thế thì chắc anh biết rất nhiều về ông ta? Vậy anh hãy nói cho tôi biết ông ta sinh ra ở quốc gia nào? Lúc chết, ông ta được bao nhiêu tuổi? Ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài, có bao nhiêu tác phẩm ông ta để lại…vv. Thưa anh, rất tiếc, tôi là người ít học, lại mau quên, tuy tôi đã được học những chi tiết này trong một khóa Giáo Lý, nhưng bây giờ thì tôi lại không nhớ nổi. Thế nhưng, nghe đâu ông ta là người Do Thái thì phải! Còn lúc chết, hình như ông ta vào khoảng tuổi ba mươi bốn mươi gì đó. Còn về câu hỏi cuối cùng của anh thì tôi xin chịu thua!
Nhận được những câu trả có vẽ ẩm ờ của người tân tòng, anh nhà báo lắc đầu thất vọng và tỏ vẽ khinh bỉ. Thấy thái độ của anh nhà báo như vậy, người tân tòng nói tiếp, thú thật anh, tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Giêsu, Đấng mà tôi vừa mới xin đi theo. Thế nhưng, có một điều mà tôi muốn kể cho anh là: ba năm trước, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ nần lút đầu. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối, khi tôi trở về nhà, vợ và các con tôi đều tức giận và buồn tủi… Thế mà, từ lúc tôi tin và đi theo Đức Giêsu, cuộc đời tôi đã thay đổi, tôi đã bỏ rượu, tu chí làm ăn và trả được hết nợ nần, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc, các con tôi ngoan ngoãn. Tất cả những điều này, tôi nghĩ không ai khác hơn, chính Đức Giêsu đã làm cho tôi. Nghe tới đây ông nhà báo đứng lên ra về, không một lời cám ơn. Ông không ngờ lại gặp một con người dù ít học nhưng lại có một xác tín mạnh mẽ vào Đức Giêsu như thế.
Có một bài hát trong tập những ca khúc sinh hoạt thiếu nhi với tựa đề “Gặp Gỡ Đức Kitô” của cố linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc, có những câu như sau: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Găp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh”. Những ca từ trong bài hát nhằm gieo vào lòng các em thiếu nhi niềm xác tín vào Đức Kitô, một niềm xác tín có cơ sở chứ không phải hão huyền. Quả thực, khởi đi từ Tin Mừng, những ai đã từng gặp Đức Giêsu đều được biến đổi. Họ được biến đổi theo chiều hướng của chân thiện mỹ. Từ Giakêu thu thuế tham lam gian lận đến Maria Madalena tội lỗi, đã giũ bỏ mọi quyến luyến của tiền tài danh vọng tội lỗi và làm lại cuộc đời. Từ Phaolô kiêu căng ngạo mạn đến Phêrô bộc trực, yếu đuối đã hoàn toàn biến đổi để dấn thân xây dựng và mở mang Nước Chúa. Từ hai môn đệ trên đường về làng Emmaus trong tâm trạng chán nản thất vọng đã tìm lại được ánh sáng bừng lên trong tâm hồn.
Cùng với những cuộc gặp gỡ và được biến đổi như trên, Tin Mừng hôm hay lại giới thiệu cho chúng ta một cuộc gặp gỡ và môt sự biến đổi kỳ lạ khác nữa. Tin Mừng kể: vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu sống lại và hiện đến với các môn đệ trong lúc các ông đang lo sợ. Người ban bình an cho các ông, đồng thời ban Thần Khí và năng quyền tha tội cho các ông. Thế nhưng, lần hiện ra này không có mặt Tôma. Khi các môn đệ kể lại sự kiện Đức Giêsu sống lại và hiện ra với họ, Tôma đã không tin, không những thế ông còn thách thức: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau Đức Giêsu lại hiện đến với các môn đệ và lần này có sự hiện diện của Tôma. Sau khi ban bình an cho các môn đệ, Đức Giêsu nói với Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Trước lời đề nghị của Đức Giêsu, Tôma thưa với Đức Giêsu: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Điều bất ngờ và kỳ lạ ở đây là, trước khi được biến đổi, Tôma đã đưa ra yêu cầu và Đức Giêsu đã đáp ứng, nhưng khi được gặp Đức Giêsu, ông được biến đổi cách tức thì mà chưa kịp thực hiện những đòi hỏi mà ông đề ra trước đó. Điều gì đã biến đổi Tôma cách nhanh chóng như vậy? Phải chăng đó đơn thuần chỉ là sự gặp gỡ? Một sự gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Là một môn đệ, hẳn Tôma đã được gặp gỡ Thầy mình nhiều, nhưng vì sao ông chưa được biến đổi mà phải đợi đến lúc Thầy đi qua cái chết và phục sinh ông mới được biến đổi? Điểu kỳ lạ nơi cuộc gặp gỡ và sự biến đổi giữa Tôma và Thầy mình là ở đây. Thầy Phục Sinh và Tôma cũng được phục sinh. Thầy từ trong cõi chết bước vào cõi sống, còn Tôma từ trong chốn tối tăm của ngờ vực kém tin bước vào sự thuần phục và xác tín.
Là những Kitô hữu, chúng ta không có cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu trực tiếp như các môn đệ, nhưng chúng ta lại có diễm phúc được gặp Ngài trong Đức tin, trong phụng và trong các Bí tích, vì “phúc thay những người không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi khi tham dự phụng vụ cũng như khi cử hành các Bí tích, biết tham dự và cử hành cách tích cực và đầy lòng xác tín. Nhờ đó chúng ta cũng được Chúa biến đổi, như Tôma được Đức Giêsu Phục Sinh biến đổi hôm nay.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
























