Suy niệm
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng
HÃY LUÔN TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
(Mt 25,1-13)
Trường Kha
Sinh ra trong đời ai cũng có một khao khát, một ước ao. Bài Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn mười cô trinh nữ chờ đón chàng rể. Cả mười cô đều cầm đèn, đều chờ đợi và đều mong chàng rể đến. Nhưng có một điểm khác biệt rất quan trọng: năm cô khôn ngoan mang theo dầu dự trữ, còn năm cô khờ dại thì không. Khi chàng rể đến vào lúc nửa đêm, những cô có dầu đã sẵn sàng bước vào dự tiệc, còn những cô kia phải chạy đi mua dầu. Khi họ trở về thì cánh cửa đã đóng.
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một lời cảnh tỉnh: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Dụ ngôn này trước hết nói đến việc Chúa sẽ trở lại. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng ngày nào, giờ nào thì không ai biết. Vì thế, vấn đề không phải là chúng ta biết khi nào Chúa đến, nhưng là chúng ta có sẵn sàng khi Người đến hay không.
Điều đáng chú ý là cả mười cô đều có đèn. Nghĩa là cả mười đều đã lên đường. Nhưng chỉ có năm cô đã chuẩn bị đầy đủ để đón chàng rể. Điều làm nên sự khác biệt không phải là có đèn hay không, mà là có dầu hay không.
Hình ảnh này rất gần với đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể mang danh là người Công giáo, có thể đi lễ, đọc kinh, lần chuỗi, giữ các bổn phận đạo đức. Nhưng những điều đó mới giống như chiếc đèn. Còn “dầu” chính là đời sống bên trong: lòng tin, lòng mến, sự trung tín, việc lắng nghe Lời Chúa và một tâm hồn thực sự thuộc về Chúa.
Một người có thể giữ đạo lâu năm nhưng tâm hồn lại ngày càng xa Chúa. Có thể vẫn đi lễ mỗi Chúa Nhật nhưng không còn tha thứ cho người khác. Có thể đọc kinh mỗi ngày nhưng trong gia đình vẫn sống nóng nảy, ích kỷ, ganh tị. Có thể làm nhiều việc đạo đức nhưng lại thiếu tình yêu thương. Khi ấy, chiếc đèn vẫn còn, nhưng dầu đã cạn.
Ngược lại, người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho tương lai bằng chính cách mình sống hôm nay. Thánh Matthêu dùng từ “khôn ngoan” để chỉ người biết suy xét và hành động đúng đắn. Người khôn ngoan không chỉ nghe Lời Chúa mà còn đem ra thực hành; giống như người xây nhà trên đá mà Chúa Giêsu nói đến: nghe lời Chúa và đem ra thực hành (x. Mt 7,24).
Vì thế, tỉnh thức không có nghĩa là sống trong sợ hãi, lúc nào cũng lo ngày tận thế hay sợ Chúa phán xét. Tỉnh thức là sống mỗi ngày với một trái tim hướng về Chúa. Là biết rằng cuộc đời này không phải là tất cả. Là hiểu rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa và trả lời về cách mình đã sống.
Mừng lễ thánh Augustinô hôm nay, lại cho chúng ta một mẫu gương về sự tỉnh thức ấy.
Augustinô đã từng có một thời gian dài đi tìm hạnh phúc ở nhiều nơi. Ngài tìm kiếm trong tri thức, danh vọng, tình cảm và những thú vui của cuộc sống. Ngài đã từng nghĩ rằng những điều ấy sẽ làm cho mình được bình an. Nhưng càng tìm kiếm, tâm hồn ngài càng khắc khoải. Cuối cùng, Augustinô nhận ra rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu nay chính là Thiên Chúa. Trong Tự Thuật, ngài đã thưa với Chúa một câu rất nổi tiếng: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Đây chính là điều rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Con người luôn tìm kiếm hạnh phúc. Người tìm nơi tiền bạc, người nơi công danh, người nơi tình cảm, người lại tìm nơi những tiện nghi và thành công. Nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng không có gì trên đời có thể lấp đầy hoàn toàn trái tim con người, ngoài Chúa cả. Bởi vì trái tim chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa.
Chính Thánh Augustinô đã sống điều này Ngài nhận ra mình đang tìm kiếm sai chỗ và đã can đảm trở về với Thiên chúa là nguồn chân lý đích thực là nguồn hạnh phúc viên mãn. Điều đó cho chúng ta một niềm hy vọng: không bao giờ là quá muộn để trở về với Chúa.
Có thể hôm nay chúng ta nhận ra chiếc đèn tâm hồn mình đang thiếu dầu. Có thể đời sống cầu nguyện đã nguội lạnh. Có thể chúng ta đã quá bận tâm đến tiền bạc, công việc, chuyện gia đình, những hơn thua, những giận hờn, mà quên mất Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay không phải để làm chúng ta thất vọng, mà để đánh thức chúng ta: hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay.
Vậy chúng ta cần chuẩn bị loại “dầu” nào?
Đó là dầu của lòng trung tín: trung tín với Chúa trong cầu nguyện, trong Thánh lễ, trong bổn phận hằng ngày.
Đó là dầu của niềm hy vọng: dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn tin rằng Chúa không bỏ rơi chúng ta và một ngày kia Người sẽ đưa chúng ta vào hưởng niềm vui Nước Trời.
Và trên hết, đó là dầu của tình mến. Bởi vì cuối cùng, như Tin Mừng chúng ta sẽ nghe trong phần tiếp theo của chương 25, Chúa sẽ hỏi mỗi người về tình yêu chúng ta đã dành cho anh chị em mình (x. Mt 25,31-46). Tiền bạc rồi sẽ qua đi, danh vọng rồi sẽ qua đi, sức khỏe rồi cũng sẽ qua đi; nhưng tình yêu được trao ban vì Chúa sẽ còn lại mãi mãi.
Mỗi người chúng ta hôm nay đều đang cầm một chiếc đèn. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi có chiếc đèn không?” mà là: “Chiếc đèn của tôi có còn dầu không?”
Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Người có thể đến vào cuối cuộc đời, nhưng cũng có thể đến qua một biến cố, một thử thách, một lời mời gọi trở về. Vì thế, đừng đợi đến ngày mai mới sống tốt hơn. Đừng đợi đến lúc già mới cầu nguyện. Đừng đợi đến khi bệnh tật mới tìm về với Chúa. Hôm nay chính là thời gian Chúa ban để chúng ta chuẩn bị.
Xin thánh Augustinô cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết tỉnh thức, mà trở về với Chúa và biết giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng bằng dầu của lòng tin, niềm hy vọng, sự trung tín và tình yêu thương. Để khi Chúa đến, chúng ta không phải là những người đứng ngoài cánh cửa, nhưng được nghe Người nói: “Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” Để chúng ta có thể thưa lên với Chúa : “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Amen.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
-
Chúa Nhật XXI TN, Mt 16,13-20: Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô (22/08)
























