Suy niệm
22/08 Lễ Đức Maria Nữ Vương, Lc 1,26-38: Đức Maria - Nữ Vương của niềm tin và tình yêu
ĐỨC MARIA – NỮ VƯƠNG CỦA NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU
(Lc 1,26-38)
Trường Kha
Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Đức Maria Nữ Vương. Khi nghe hai chữ “Nữ Vương”, chúng ta thường nghĩ đến một người có địa vị cao, có vương miện kim cương, có ngai vàng và được mọi người tung hô. Nhưng Đức Maria lại là một Nữ Vương rất khác. Mẹ không có cung điện, không có vương niệm, không cai trị bằng quyền lực. Ngai vàng của Mẹ chính là một trái tim khiêm nhường, vương miện của Mẹ là đức tin, và quyền năng của Mẹ chính là tình yêu dành cho Thiên Chúa và mọi người.
Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố Truyền Tin. Thiên thần Gabriel đến với Đức Maria và loan báo một điều thật kỳ diệu và lạ lùng: Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Đó là một lời mời gọi vượt quá mọi dự tính và khả năng của con người. Đức Maria cũng không hiểu hết điều gì sẽ xảy ra. Mẹ hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”
Nhưng điều đáng quý là, sau khi nghe lời giải thích của Thiên Thần, Mẹ không đòi hỏi Thiên Chúa phải cho mình biết hết tương lai. Mẹ chỉ phó thác và thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.”
Có thể nói, cả cuộc đời Đức Maria bắt đầu từ một tiếng “xin vâng”. Một tiếng “xin vâng” rất đơn sơ, nhưng đã mở ra một con đường cứu độ cho cả nhân loại.
Điều này cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi: Tôi có biết nói “xin vâng” với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh không?
Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ nói “xin vâng” khi mọi sự diễn ra theo ý mình. Nhưng khi gặp bệnh tật, thất bại, mất mát; khi gia đình có chuyện không vui; khi con cái không như mình mong muốn; khi công việc gặp khó khăn; khi một lời cầu nguyện mãi chưa được Chúa nhận lời… lúc đó, tiếng “xin vâng” trở nên khó khăn biết bao!
Đức Maria cũng đã phải đi qua những điều không dễ hiểu. Mẹ nói “xin vâng” rồi phải đối diện với những điều vượt quá sự hiểu biết: mang thai khi chưa về chung sống với Thánh Giuse, sinh con trong cảnh nghèo hèn, phải đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập, rồi âm thầm chứng kiến Con mình bị bắt, bị kết án và chết trên thập giá.
Nếu chỉ nhìn bằng cặp mắt con người, có lẽ Đức Maria có rất nhiều lý do để hỏi: “Tại sao lại là con tôi? Tại sao Chúa để xảy ra như vậy cho tôi?” Nhưng Mẹ vẫn âm thầm đón nhận và tin vào Chúa. Dầu Mẹ không hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa đang thực hiện nơi Mẹ, nhưng Mẹ tin rằng Thiên Chúa luôn làm mọi sự tốt đẹp cho Mẹ.
Đó chính là điều Đức Maria muốn dạy chúng ta hôm nay: đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin; nhưng là tin tưởng ngay cả khi chưa hiểu hết.
Có những lúc chúng ta cũng phải sống một tiếng “xin vâng” như thế. Khi một cánh cửa đóng lại, chúng ta chưa biết Chúa sẽ mở cánh cửa nào. Khi một điều mình rất mong chờ không xảy ra, chúng ta chưa hiểu Chúa đang chuẩn bị điều gì. Khi cuộc sống có những khúc quanh bất ngờ, chúng ta chỉ có thể nói: “Lạy Chúa, con chưa hiểu, nhưng con vẫn tin Chúa yêu con. Xin Chúa dẫn con đi.”
Và điều đẹp nhất nơi Đức Maria là Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình. Ngay sau khi đón nhận Chúa Giêsu, Mẹ “vội vã lên đường” đến với bà Êlisabeth. Mẹ mang Chúa đến cho người khác. Mẹ đem niềm vui, sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa đến với một gia đình đang cần được nâng đỡ.
Đây cũng là cách chúng ta sống đức tin giữa đời thường. Một người thực sự có Chúa không phải là người chỉ biết đọc kinh nhiều, đi lễ đều, nhưng còn là người biết đem Chúa đến cho những người mình gặp: bằng một lời nói tử tế, một sự tha thứ, một bàn tay giúp đỡ, một cuộc thăm hỏi, một sự cảm thông, hay đơn giản là biết kiên nhẫn với mọi người trong gia đình.
Đôi khi chúng ta nghĩ mình phải làm điều gì thật lớn lao mới có thể phục vụ Chúa. Nhưng Đức Maria cho chúng ta thấy điều ngược lại: Thiên Chúa làm những điều lớn lao qua những con người biết trao cho Ngài những điều rất nhỏ bé.
Một người mẹ âm thầm chăm sóc gia đình, một người cha kiên nhẫn hy sinh cho vợ con, một người con biết hiếu thảo với cha mẹ, một người biết tha thứ thay vì trả đũa, một người âm thầm giúp đỡ người nghèo mà không cần ai biết… tất cả những điều ấy đều có thể trở thành những “tiếng xin vâng” đẹp lòng Thiên Chúa.
Vì thế, mừng lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay không chỉ là tôn kính Mẹ, nhưng còn là học nơi Mẹ cách sống của một người thuộc về Thiên Chúa.
Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ đã để Thiên Chúa làm Vua trong cuộc đời mình. Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ đã tin khi chưa hiểu, xin vâng khi chưa biết tương lai, và yêu thương ngay cả khi phải đau khổ. Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ đã dùng cả cuộc đời mình để phục vụ chương trình của Thiên Chúa và đem Chúa đến cho con người.
Xin Đức Maria Nữ Vương dạy chúng ta biết thưa “xin vâng” trong những hoàn cảnh rất cụ thể của cuộc sống. Khi vui cũng xin vâng, khi buồn cũng xin vâng; khi được như ý cũng xin vâng, khi trái ý cũng xin vâng; khi hiểu được ý Chúa cũng xin vâng, và nhất là khi chưa hiểu, vẫn biết tin tưởng và phó thác.
Ước gì mỗi ngày, thay vì chỉ hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?”, chúng ta biết hỏi: “Lạy Chúa, trong hoàn cảnh này, Chúa muốn con sống thế nào?”
Và khi chúng ta biết thưa với Chúa như Đức Maria: “Xin Chúa cứ làm cho con như lời Chúa muốn”, thì chính lúc ấy, cuộc đời chúng ta trở thành một lời “xin vâng” của tình yêu.
Lạy Đức Maria Nữ Vương, xin cầu cho chúng con. Xin dạy chúng con biết tin như Mẹ, xin vâng như Mẹ và yêu thương như Mẹ, để qua cuộc đời chúng con, Chúa Giêsu được đón nhận và được yêu mến hơn. Amen.
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
























