Suy niệm

20/08 Lễ thánh Bernard Clairvaux, Mt 5,13-19: Người môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian

Ánh sáng có giá trị khi chiếu soi, xua tan bóng tối, giúp người khác nhận diện sự vật và tìm thấy đường đi. Người môn đệ được mời gọi sống một đời tự hiến, âm thầm nhưng hữu ích, để qua đó người khác nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

 

 

NGƯỜI MÔN ĐỆ LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

(Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19)

 

Lam Châu

 

Các bài đọc hôm nay nói về ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô, Ngài mời gọi họ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.

 

Bài đọc 1, trích từ Sách Khôn Ngoan, cho thấy tác giả đã cầu xin và được ban cho sự khôn ngoan, một kho tàng quý giá hơn mọi của cải trần thế. Khôn ngoan chính là ánh sáng nội tâm, là khả năng nhìn mọi sự theo nhãn quan của Thiên Chúa. Người môn đệ chỉ có thể trở nên muối và ánh sáng khi trước hết biết đặt nền tảng đời mình trên sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, chứ không phải dựa vào sức riêng hay sự khôn khéo của thế gian.

 

Vì thế, thánh Phaolô trong bài đọc II, trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, đã nhấn mạnh rằng Thiên Chúa chọn những kẻ yếu hèn, những kẻ bị coi thường để làm cho kẻ mạnh phải hổ thẹn. Như thế, sức mạnh của người môn đệ không nằm ở tài năng hay địa vị, nhưng ở việc để cho Thiên Chúa hành động qua sự yếu kém của mình. Chính nơi sự khiêm nhường, người môn đệ trở thành muối ướp cho đời, ánh sáng soi cho trần gian, vì muối và ánh sáng không tự quy về mình, nhưng hướng đến tha nhân.

 

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian”. Muối có giá trị khi tan biến đi để làm cho món ăn thêm đậm đà. Ánh sáng có giá trị khi chiếu soi, xua tan bóng tối, giúp người khác nhận diện sự vật và tìm thấy đường đi. Người môn đệ được mời gọi sống một đời tự hiến, âm thầm nhưng hữu ích, để qua đó người khác nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

Điều quan trọng là muối không được nhạt đi, ánh sáng không bị che khuất. Người môn đệ phải kiên trì giữ cho đời sống mình luôn thấm nhuần Tin Mừng, để muối không mất hương vị, ánh sáng không lịm tắt.

 

Như vậy, ba bài đọc hôm nay quyện vào nhau để vẽ nên chân dung người môn đệ, họ nhận được khôn ngoan từ Thiên Chúa, khiêm nhường trong ơn gọi, và tự hiến đời mình để trở thành muối và ánh sáng cho trần gian.

 

Thánh Bernard Clairvaux, tiến sĩ Hội thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, là một mẫu gương sáng ngời về việc sống ơn gọi làm muối và ánh sáng cho thế giới. Ngài sống vào thế kỷ XII (1090-1153), trong bối cảnh Giáo hội đang cần những chứng nhân mạnh mẽ để canh tân đời sống thiêng liêng. Bernard đã chọn đời sống tu trì nơi đan viện Xitô, và từ đó trở thành ánh sáng soi dẫn cho cả Giáo hội.

 

Ngài nổi bật với lòng yêu mến Lời Chúa và sự khôn ngoan thiêng liêng. Những bài giảng và các trước tác của ngài không chỉ thấm đẫm chiều sâu thần học, mà còn đầy sức sống mục vụ, giúp người nghe cảm nhận được tình yêu nồng nàn của Đức Kitô. Đây chính là muối ướp cho đời: lời giảng của ngài làm cho tâm hồn tín hữu thêm đậm đà hương vị Tin Mừng.

 

Bernard cũng là người khiêm nhường, không tìm vinh quang cho bản thân. Dù có ảnh hưởng lớn trong Giáo hội và xã hội, ngài luôn quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chính sự khiêm nhường ấy làm cho ánh sáng nơi ngài không bị che khuất, nhưng chiếu soi mạnh mẽ, dẫn dắt nhiều người đến với Chúa.

 

Đặc biệt, thánh Bernard đã sống đời tự hiến: ngài dấn thân cho việc cải tổ đời sống tu trì, khuyến khích lòng sùng kính Đức Mẹ, và góp phần quan trọng trong việc định hình thần học về tình yêu Thiên Chúa. Cuộc đời ngài là minh chứng sống động cho lời Chúa Giêsu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời”.

 

Noi gương thánh Bernard, chúng ta được mời gọi sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn, khiêm nhường trong ơn gọi, và tự hiến đời mình để trở thành muối và ánh sáng cho trần gian. Đó là con đường nên thánh, là lời đáp trả trung thành với sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho mỗi người chúng ta.

 

Xin cho chúng ta biết cầu xin khôn ngoan như tác giả sách Khôn Ngoan, sống khiêm nhường như thánh Phaolô dạy, và trở nên muối, ánh sáng như lời Chúa Giêsu mời gọi, để đời sống chúng ta, theo gương thánh Bernard Clairvaux, luôn là chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á