ƠN GỌI
Tĩnh tâm tháng 1/2017 - Cộng đoàn TIN - HIỆP THÔNG - BÁC ÁI - Quốc Vũ
Dịp tĩnh tâm hôm nay, chúng ta có thời gian để xét lại xem cộng đoàn mình như thế nào, dựa trên 3 tiêu chuẩn theo Thánh Phaolô: Cộng đoàn đức tin - hiệp thông - bác ái
THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY DUY SINH (Martin OCist)
Bài Thánh Ca Tạ Ơn Te Deum như xoáy vào lòng người, bài ca tạ ơn ấy vang lên trong ngày đầu tiên bước vào vị phận Đan Sĩ, cũng bài tạ ơn ấy được mọi người cất cao trong ngày hoàn tất hành trình đan tu. Một cuộc đời được bắt đầu, được tiếp diễn và kết thúc bằng sự tạ ơn liên lĩ...
LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA và những ngày lễ Công giáo ở Việt Nam - NĂM 2017
Đây là lịch chung của Giáo Hội, còn Lịch Hội dòng Xi-tô Thánh Gia sẽ tải lên sau khi hoàn thành...
Tin vắn 17/09/2016: Khởi công xây dựng NHÀ HƯU DƯỠNG Đan viện Phước Lý
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm, chúc lành và trợ giúp chúng con sớm hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự.
ĐẠI LỄ THÁNH BENAĐÔ - HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (Martin OCist)
Có 11 thầy tuyên khấn sơ khởi và 4 thầy khấn trọng.
THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. ROBERT (Martin OCist)
Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10, 21)
Video MỪNG NĂM THÁNH 60 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ.
Làm link Youtube: Nguyễn Hữu Phát.
Vườn Lan của Đức Mẹ Phước Lý
Đây là những hình ảnh các loại LAN mà quý cha quý thầy trồng tại vườn Đức Mẹ Phước Lý.
GIỜ ĐỀN TẠ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Hiền Lâm)
Trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọi anh chị em.
PHỤNG VỤ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH - ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ - 24-03-2016 (Martin O.Cist)
Một số hình ảnh...
65 NĂM - TỪNG BƯỚC ĐI TRONG ÁNH MẮT QUAN PHÒNG (Martin OCist)
Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.
TẠ ƠN - 65 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN - Quốc Vũ - 23.10. 2015
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, và tấm lòng tri ân các bậc tiền bối cha anh, những người đã khuất và cả những người còn đang sống, đoàn con trẻ hôm nay nguyện một lòng sắt son trong ơn gọi, một lòng gắn bó, cùng nhau dấn thân tiếp nối truyền thống cha anh bao đời, hầu cho Đan Viện được tăng tiến thêm lên trong sự hiệp nhất và yêu thương của các cành nho gắn kết với cây nho là Đức Kitô.