ƠN GỌI
Ngày cầu cho ơn thiên triệu Linh mục - Tu sĩ
NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC - TU SĨ
Trường Kha
Trong vườn hoa muôn sắc của Giáo hội, mỗi người tín hữu như một đóa hoa mang hương thơm riêng biệt, góp phần làm phong phú vẻ đẹp của Thân Thể Chúa Kitô. Chính vì thế, hôm nay, toàn thể Giáo hội cử hành Ngày cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ – một ngày đặc biệt để chiêm ngắm, tạ ơn và cầu xin cho những người đang đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong đời sống thánh hiến.
Ơn gọi là một huyền nhiệm – một sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa dành cho từng người. Mỗi ơn gọi là một hồng ân cao quý, là cách thức cụ thể để mỗi người sống trọn vẹn tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình, có người được kêu gọi hiến thân trọn vẹn trong đời sống tu trì hay linh mục.
Đặc biệt trong ơn gọi dâng hiến, có người được sai đi đến những cánh đồng truyền giáo để loan báo Tin Mừng, nhưng cũng có người được Chúa mời gọi bước vào nơi thanh vắng tịch mịch, để sống thân mật với Ngài trong thinh lặng và cầu nguyện. Như lời Chúa phán qua ngôn sứ Hôsê: “Ta sẽ quyến rũ nó, đem nó vào sa mạc và sẽ ngỏ lời yêu thương với nó” (Hs 2,16).
Đó chính là ơn gọi đan tu – được ví như rễ sâu ẩn của cây đại thụ Giáo hội. Dù ẩn mình sau bức tường đan viện, đời sống của người đan sĩ lại là nguồn dưỡng nuôi âm thầm nhưng mạnh mẽ cho toàn thân thể Giáo hội. Với châm ngôn sống: “Tuyệt đối không lấy gì làm hơn tình yêu Chúa Kitô” (TL 72,11), họ chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất, sống đời cầu nguyện, hy sinh, và kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa để chuyển cầu cho thế giới. Như thánh Phaolô xác tín: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14).
Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện trong ngày đặc biệt này, xin cho nhiều tâm hồn quảng đại biết lắng nghe tiếng Chúa gọi và can đảm đáp lời, để Giáo hội luôn tràn đầy những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Giữa lòng đời náo động, lặng im,
Có người chọn sống chẳng kiếm tìm,
Một đời ẩn dật trong âm thầm,
Mà nuôi dưỡng Hội Thánh vững bền, sâu thẳm.
Đan viện Phước Lý – mái nhà yêu thương,
Nơi lời kinh dâng bay giữa đêm trường.
Không phô trương mà đậm sâu ý nghĩa,
Bộ rễ nhiệm mầu âm thầm tỏa hương.
-
Đan sĩ Xitô Thánh Gia sống lời khấn Vâng Phục, thuận theo Ý Chúa, theo gương Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận (07/04)
-
Đan sĩ Xitô Thánh Gia sống “cảm thức thuộc về” theo gương Cha tổ phụ Biển Đức Thuận trong nếp sống huynh đệ cộng đoàn (13/03)
-
Đan sĩ Xitô Thánh Gia sống lòng thương xót theo gương Cha tổ phụ Biển Đức Thuận (03/03)
-
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2024-2025 (07/12)
-
Đào tạo người môn đệ trưởng thành sống tình huynh đệ và liên đới (02/12)
-
Đan sĩ Xitô Thánh Gia sống tinh thần hiệp hành “một đi chung cùng nhau” (DN 150) trong đời sống cộng đoàn, theo gương Cha tổ phụ Biển Đức Thuận (29/10)
-
Trí tuệ nhân tạo & giảng thuyết (29/10)
-
Đan sĩ Xitô Thánh Gia sống tinh thần "Ad majorem Dei gloriam" theo gương Cha tổ phụ Biển Đức Thuận (16/09)
-
Gợi ý tĩnh tâm tháng 09/2024: Hai giai đoạn một cuộc đời (03/09)
-
Vâng phục trong đức tin (24/04)