ƠN GỌI

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần

Lời mời gọi “anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22b) không phải là đặc ân dành riêng cho các Tông Đồ nhưng là hồng ân cao quý mà tất cả các Kitô hữu đều được hưởng. Cho nên, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận cộng tác với Chúa Thánh Thần để được Ngài soi sáng, ban sức mạnh, biến đổi và kiến tạo sự kết hiệp giữa Chúa Kitô với mọi tín hữu và giữa các Kitô hữu với nhau.

 

 

 

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

                                                                   (Ga 20,19-23)                                                                           

 

                                                                                               M. Raphael Dũng

 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một sự kiện trọng đại vì ghi dấu sâu đậm một mốc son chói lọi trong tiến trình hình thành Hội Thánh. Biến cố quan trọng này khai mở kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, Ngài được ban xuống cho các Tông Đồ là những nhân sự tiên khởi, các ngài là trụ cột của Hội Thánh và được giao phó cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Việc trao ban Thánh Thần là đỉnh điểm trong tình thầy trò thân thiết giữa Chúa Giêsu phục sinh và các môn đệ. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi các môn đệ còn sợ hãi, Chúa hiện đến và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22b). Lời mời gọi này không chỉ dành riêng cho các Tông Đồ mà còn là sứ điệp mà Chúa Giêsu phục sinh muốn gửi đến cho tất cả các Kitô hữu.

 

Theo mô tả của thánh sử Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đang sống trong tình trạng hoang mang, sợ hãi. Các Tông đồ sợ cùng chung số phận với thầy, sợ bị bắt bớ, sợ bị giết. Thậm chí, sợ cả niềm tin mà chính mình đã lựa chọn. Thế nhưng, Chúa Giêsu phục sinh đã đến mà mang theo quà tặng: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19b). Đây không phải là lời chào xã giao nhưng là lời ban sự sống đầy quyền năng của Chúa phục sinh, lời có sức mạnh đánh tan sự sợ hãi, lời giải thoát tâm hồn khỏi bất an, lời khơi dậy niềm hy vọng mới. Trung tâm của của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu phục sinh và các môn đệ là trao ban Thánh Thần được thực hiện qua việc qua việc “thổi hơi” vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,22b). Hơi thở thần linh của Đấng phục sinh là dấu chỉ của sự sống mới, sự sống trong Thánh Thần có sức biến đổi các môn đệ thành thụ tạo mới. Thật là một khoảnh khắc thiêng liêng, thánh thiện in đậm trong tâm trí của các môn đệ. Kể từ giây phút này, tên gọi môn đệ - học trò được chính thức đổi thành danh xưng: Tông Đồ - thầy dạy đức tin cho muôn dân. Ơn thánh đã làm cho các ông biến chuyển một cách lạ lùng: từ những người nhút nhát trở thành chứng nhân can trường, từ những tâm hồn khép kín trở thành những Tông Đồ mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

 

Ân ban đi liền với sứ vụ. Do đó, cùng với ơn ban Thánh Thần, các Tông Đồ được giao phó sứ mạng cao cả là tha tội và gìn giữ sự hiệp nhất của Hội Thánh trong bác ái và chân lý. Ngài muốn các ông trở thành sứ giả của sự hòa giải, hàn gắn những đổ vỡ và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.

 

Lời mời gọi “anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22b) không phải là đặc ân dành riêng cho các Tông Đồ nhưng là hồng ân cao quý mà tất cả các Kitô hữu đều được hưởng. Cho nên, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận cộng tác với Chúa Thánh Thần để được Ngài soi sáng, ban sức mạnh, biến đổi và kiến tạo sự kết hiệp giữa Chúa Kitô với mọi tín hữu và giữa các Kitô hữu với nhau. Qua sự hiệp nhất yêu thương nhờ sự kết hiệp của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội mới có khả năng thực thi căn tính của mình là truyền giáo.

 

Chúa Thánh Thần là thầy dạy vĩ đại cho mọi thành phần dân Chúa, từ các các vị mục tử đến các nhà truyền giáo dấn thân giữa đời. Đặc biệt, các đan sĩ của dòng chiêm niệm cũng luôn được Ngài viếng thăm. Vì thánh Bênađô nói: “Đan viện là trường học của Chúa Thánh Thần”[1]. Do đó, mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không phải là tưởng niệm một biến cố đã qua của thời quá khứ nhưng là thái độ sống trong sự hiện diện, dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong từng giây phút của cuộc sống. Cho nên, tất cả mọi Kitô hữu phải sống trong tinh thần “mỗi ngày là một Lễ Hiện Xuống”[2]. Mỗi ngày, các Kitô hữu đón nhận Chúa Thánh Thần qua các giờ kinh, qua thánh lễ, qua những hy sinh nhỏ bé và những lời cầu nguyện cho Hội Thánh và nhân loại. Mỗi ngày, mỗi giờ phút trong ơn gọi mình lãnh nhận là một Lễ Hiện Xuống mới, nếu các Kitô hữu để cho Chúa Thánh Thần ngự trị và thánh hóa từng suy nghĩ, từng cử chỉ, từng hy sinh thầm lặng thành của lễ dâng lên Thiên Chúa.

 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Sự kiện này đánh dấu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong các Tông Đồ và Hội Thánh sơ khai. Qua việc lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Đức Giêsu Kitô đã khởi sự và trở thành chứng nhân cho Ngài trong thế giới theo ơn gọi đặc thù của mình.

 

 

 

 

[1]Thánh Bênađô, Trường Học Của Chúa Thánh Thần, Bài giảng Lễ Hiện Xuống, 3.

[2]Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 64.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á