Giáo Hội Hoàn Vũ
Thứ Ba, Tuần II MV, Mt 18,12-14: Bao dung tha thứ
BAO DUNG THA THỨ
(Mt 18,12-14)
M. Raymundo
Dụ ngôn con chiên lạc mà chúng ta vừa nghe, nói về vai trò của người mục tử nhân lành, luôn chăm sóc đoàn chiên và tìm kiếm các chiên lạc, để diễn tả về lòng thương xót của Chúa, cũng như niềm vui khi tìm được con chiên lạc.
Cụ thể, khi người chăn chiên “tìm được con chiên bị mất, thì người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc” (Mt 18,13). Đó là những niềm vui đã bùng lên sau khi tìm thấy điều đã mất, tức là niềm vui của Thiên Chúa, cũng như các thánh ở trên trời, đều được tham dự vào niềm vui đó. Cho dù con người có tội lỗi đến đâu đi nữa, cũng đều được Thiên Chúa đón nhận trong hân hoan, khi họ thật lòng sám hối ăn năn trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Chỉ có điều duy nhất là chúng ta có khiêm tốn, sám hối quay trở về. Đặc biệt là dám quay lưng lại với tội lỗi trong quá khứ, và dám làm lại cuộc đời, để cho Ngài vác lên đôi vai, với tư cách là con của Ngài hay không?
Vì Ngài luôn tỏ lòng yêu thương và gần gũi với hết mọi người, không phân biệt, cũng không loại trừ một ai, kể cả những người tội lỗi, vì trước mặt Ngài, tất cả đều có giá trị như nhau, nên Ngài không muốn mất một ai. Như Chúa đã khẳng định: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Bởi Ngài đến thế gian là để cứu độ con người và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để giải thoát con người ra khỏi tội lỗi. Điều mà thánh Phaolô cũng nói rằng: “Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, là để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” (1Tm 1,15).
Nhưng để sống và đón nhận được điều đó, thì không dễ chút nào, vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót. Có thể vô tình hay hữu ý, hoặc trong tư tưởng, lời nói hay việc làm, chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân rất nhiều, bởi trước mặt Thiên Chúa ai cũng là tội nhân, không ai dám vỗ ngực xưng tên, tôi hoàn hảo, nhưng đều là những con người bất toàn, có lỗi lầm và hay sa ngã.
Vì biết đâu chúng ta cũng là những con chiên, tuy không đi lạc ra khỏi nhà, nhưng chúng ta đang lạc lối lầm đường, lạc lối vì chúng ta cứ mải mê thế sự trần gian, đam mê của cải, đắm mình trong những sở thích của thân xác, mà quên mất lối về, lạc lối vì chúng ta đang sống trong bóng tối, tránh xa ánh sáng của niềm vui và hy vọng.
Hoặc một cách nào đó, chúng ta đã đi lạc trong sự tính toán so đo, đi lạc trong suy nghĩ, và đi lạc trong cách hành động thiếu bác ái đối với nhau.
Hay cũng có khi, mình đang đi lạc xa gia đình, xa cộng đoàn, mà cứ tưởng người khác đi lạc, mình đang mang thân phận tội lỗi, mà lại không biết cảm thông cho người anh em lầm lỗi như mình, vì người anh em cũng cần sự bao dung và sự tha thứ như mình vậy.
Cho nên, chúng ta cần có tấm lòng bao dung và sự tha thứ cho người khác, thì chúng ta mới dễ dàng nhận ra mình đang đi lạc, hay những thiếu sót nơi mình, mà trở về, để nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta cũng biết xác tín hơn vào lòng nhân hậu của Chúa, để sau mỗi lần sa ngã, chúng ta cũng biết mau mắn chỗi dậy, sám hối ăn năn trở về với Chúa. Xin cho chúng ta biết học nơi Chúa tình yêu bao dung và giàu lòng tha thứ, để chúng ta cũng biết sẵn sàng tha thứ cho nhau và đối xử tốt với mọi người.
-
Chúa Nhật II TN, C, Ga 2,1-11: Tiệc cưới Cana - Biểu tượng của tình yêu (18/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy (11/01)
-
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/01)
-
Lễ Hiển Linh, Mt 2,1-12: Trông thấy ngôi sao, họ vui mừng (04/01)
-
Lễ Hiển Linh, Mt 2,1-12: Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình (04/01)
-
Lễ Hiển Linh, Mt 2,1-12: Hành trình tìm gặp Thiên Chúa (04/01)
-
Thứ 2, Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lc 2,36-40: Nói về Chúa cho mọi người (30/12)
-
Lễ Thánh Gia, Lc 2,41-52: Giáo dục con cái theo gương Chúa Giêsu trong Gia Đình Thánh (28/12)
-
Lễ Thánh Gia, Lc 2,41-52: Con Thiên Chúa hiển ngự trong gia đình (28/12)
-
Lễ Chúa Giáng Sinh 2024, Ga 1,1-18: "Đất trời xe duyên" (23/12)