Giáo Hội Hoàn Vũ
Thứ Ba sau Chúa Nhật V TN, Mc 7,1-13: Thanh sạch từ trái tim
THANH SẠCH TỪ TRÁI TIM
(Mc 7,1-13)
Trường Kha
Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người người Phariseu cùng các kinh sư về vấn đề tập tục của tiền nhân. Cuộc tranh luận này diễn ra trong một xã hội mà những truyền thống và quy định của tiền nhân được coi là rất thiêng liêng và không thể thay đổi. Đối với người Do Thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa không chỉ là biện pháp vệ sinh để phòng ngừa bệnh tật, mà còn là một nghi thức tôn giáo thể hiện ước nguyện trở nên thanh sạch, nhằm có thể hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng Thánh. Điều này tự bản chất là tốt, nhưng những người này lại quá chú trọng vào hình thức và bỏ quên yếu tố cốt lõi. Họ đánh giá một con người tốt hay xấu chỉ qua những hành động bề ngoài mà không quan tâm đến sự thanh sạch bên trong tâm hồn. Chúa Giêsu dạy rằng điều quan trọng không phải là hình thức bên ngoài, mà là sự thanh sạch nội tâm, là việc thờ phượng Thiên Chúa phát xuất từ tận trái tim. Do đó, chúng ta không nên lẫn lộn giữa những tập tục truyền thống với lề luật mà Thiên Chúa đã ban.
Trong cuộc đối thoại này, Đức Giêsu đã chỉ trích thái độ của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ quá chú trọng đến các lễ nghi bên ngoài, trong khi lại bỏ qua điều quan trọng nhất: tình yêu và sự thờ phượng Thiên Chúa phải được phát xuất từ cõi lòng con người. Ngài cho thấy rằng, Thiên Chúa không nhìn vào hình thức mà nhìn vào tấm lòng. Qua đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình.
Việc thờ phượng thật sự không chỉ có nghĩa là chỉ thi hành những nghi thức bên ngoài và coi đó là xong nhiệm vụ. Nhưng những hình thức bên ngoài là cần thiết, nhưng chúng chỉ là những yếu tố bổ sung và phụ thuộc, mà cái cần thiết nhất là tấm lòng. Hay nói cách khác, cần nhất là cái động lực thúc đẩy chúng ta làm: nếu động lực tốt thì việc làm sẽ tốt, nếu động lực xấu thì việc làm sẽ xấu. Nếu việc làm mà thiếu động lực tốt thì việc làm chỉ là giả tạo và người làm việc ấy chỉ là giả hình: “Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm” (Is 29,13; x. Mc 7,6).Vì thế, để trở nên thanh sạch, chúng ta không thể chỉ tuân thủ các nghi lễ bề ngoài mà phải thay đổi nội tâm, sống trong sự thật và tình yêu Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng không lên án hoàn toàn truyền thống. Ngài chỉ lên án việc chúng ta đặt truyền thống lên trên tình yêu và sự thật. Dầu rằng, truyền thống có thể cũng tốt, nếu nó hướng chúng ta về Thiên Chúa, như thánh Giacobe dạy, đức tin cần phải có những thực hành cụ thể (x. Gc 2,14-18). Nhưng điều cốt yếu là lòng yêu mến và tâm hồn ngay thẳng. Hành động của người Kitô hữu phải bắt nguồn từ một trái tim tinh sạch, tràn đầy tình yêu thương, chứ không phải chỉ đơn thuần là tuân thủ các quy định về lề luật, về điều luật này khoản luật kia …, để rồi “khi đức tin và lời cầu nguyện chân thành, chúng sẽ mở rộng tâm trí và con tim; chúng không khép lại,”[1] ngõ hầu, chúng ta sống chân thật và khiêm nhường. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta coi đó là yếu tố duy nhất để đạt được sự công chính, thì chúng ta đã lạc mất con đường tình yêu của Giêsu, đây chính là mối nguy hiểm cho chúng ta.
Như vậy, Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta tuân giữ các quy tắc bề ngoài, mà Ngài còn mời gọi chúng ta sống trong sự thật và tình yêu Thiên Chúa. Sự thay đổi phải đến từ bên trong, nghĩa là Thiên Chúa chỉ thực sự ngự trị trong những trái tim có nhịp đập tình yêu, nơi mà Ngài được tôn vinh nhất. Cho nên, mỗi người chúng ta phải cố gắng làm cho trái tim mình trở thành một đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị.
Chúng ta cầu xin Thánh Thần Chúa đến biến đổi trái tim chúng ta, để những hành động thờ phượng bên ngoài trở thành sự phản ánh chân thật của một trái tim khao khát đón Chúa vào và ở với chúng ta mãi mãi.
Đồng thời, cũng dâng lên Chúa tất cả những tâm tình của mình, đặc biệt cho linh hồn thầy Stephano đã ra đi. Xin Chúa ban cho linh hồn thầy Stephano sự bình an vĩnh cửu trong sự hiện diện của Ngài.
Và cũng xin cho chúng ta, những người đang sống, luôn biết trở về với Thiên Chúa trong tâm hồn, luôn thanh sạch từ trái tim, để chúng ta cũng được đón nhận niềm vui và bình an vĩnh cửu trong đời sống mai sau. Amen.
[1] MINH TUỆ, Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đức tin chân thành mở rộng tâm trí và con tim’, URL: https://dcctvn.org/duc-thanh-cha-phanxico-duc-tin-chan-thanh-mo-rong-tam-tri-va-con-tim/#, (cập nhật 10-02-2025).
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang (15/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Cầu nguyện và thực hiện cuộc xuất hành với Chúa (14/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Vượt thắng cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Bước vào hoang địa cuộc đời (08/03)
-
Thứ Tư Lễ Tro, Mt 6,1-6.16-18: Làm việc bác ái (05/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Những bài học đáng quý (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: "Lòng có đầy, miệng mới nói ra" (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Lựa lời mà nói (01/03)
-
Thứ Năm, Tuần VII TN, Mc 9,41-50: Đừng làm cớ vấp phạm (27/02)