Giáo Hội Hoàn Vũ
Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: Tin để sống khiêm nhường và phục vụ
TIN ĐỂ SỐNG KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ
(Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)
Viết Trung
Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu: “Xin thêm lòng tin cho chúng con”. Đáp lại, Chúa không ban cho họ một phép lạ hay một cảm xúc thiêng liêng tức thời, mà Ngài nói một cách xác tín với họ: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống biển mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,5-6). Và ngay sau đó, Ngài kể dụ ngôn về người đầy tớ được sai đi làm công việc ở ngoài đồng, khi làm xong công việc và trở về nhà, họ vẫn là đầy tớ, chứ số phận không thay đổi. Họ tiếp tục làm công việc của đầy tớ, ‘làm tất cả công việc theo lệnh truyền’, còn phải tự khẳng định nhận mình là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10).
Qua dụ ngôn này, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về đức tin không như một cảm xúc hay một lý thuyết, mà là một hành động sống động, khiêm nhường và phục vụ một cách nhưng không, không tính toán, không điều kiện. Đức tin không phải là điều để khoe khoang hay đòi hỏi phần thưởng, mà là động lực để sống đúng bổn phận, để phục vụ tha nhân, và để trung thành với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi con người ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, quyền tự do và thành công cá nhân, Chúa Giêsu lại mời gọi các Kitô hữu sống tinh thần phục vụ: phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội như một người đầy tớ khiêm nhường. Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối rộng lớn, nơi các giá trị nhân văn được tôn vinh, nhưng đồng thời cũng là nơi mà danh vọng, vật chất và tình cảm dễ dàng trở thành những hình thức bách hại tinh vi, khiến người tín hữu bị lung lay trong niềm tin và sứ mạng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Danh vọng và địa vị của con người, vốn là những điều chính đáng, nhưng lại có thể trở thành cạm bẫy khi con người đặt chúng lên trên giá trị Tin Mừng. Trong môi trường cạnh tranh, người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của thành tích, quyền lực và sự dối trá. Do đó, đức tin của họ bị thử thách: một cuộc sống trung thực, công bằng, và nhân ái có làm cho lương tâm của chúng ta khắc khoải không? Tin là biết từ bỏ những hào nhoáng bên ngoài để giữ lấy sự thật bên trong và để sống thích hợp với luật Chúa, luật Tin mừng. Tin là biết rằng giá trị của một con người không nằm ở địa vị, mà ở lòng trung thành với Thiên Chúa và sự phục vụ tha nhân một cách quảng đại.
Khi con người sống trong giàu sang cũng như trong cảnh nghèo khó cũng là những thử thách lớn đối với đời sống đức tin. Người giàu có thể bị cám dỗ bởi sự hưởng thụ và ích kỷ, trong khi người nghèo dễ rơi vào tuyệt vọng và đánh mất niềm tin. Nhưng Tin Mừng không phân biệt giàu nghèo, mà mời gọi mỗi người sống tinh thần phó thác vào Thiên Chúa, biết sử dụng của cải như phương tiện phục vụ, và biết chấp nhận hoàn cảnh với lòng biết ơn Thiên Chúa. Tin là sống thanh thoát giữa những cám dỗ vật chất, là biết chia sẻ, yêu thương và phục vụ trong tinh thần Tin Mừng. Tin là tin rằng Thiên Chúa luôn quan phòng, là tình yêu và sự thật.
Vì vậy, đời sống từng cá nhân cũng là phần thiết yếu của đời sống con người, cũng có thể trở thành thử thách nếu không được soi sáng bởi đức tin. Khi tình yêu không gắn liền với hy sinh và trung thành, nó dễ dẫn đến những lựa chọn sai lầm, làm lu mờ lương tâm và đánh mất phẩm giá. Tin là biết yêu thương đúng cách, biết hy sinh, biết sống trung thực và tôn trọng nhau. Tin là xây dựng những mối quan hệ chân thành, là sống tình yêu trong ánh sáng của Tin Mừng.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta có lòng tin, mà còn mời gọi chúng ta sống đức tin ấy bằng hành động cụ thể. Người đầy tớ trong dụ ngôn không đòi hỏi phần thưởng, không khoe khoang công trạng, mà chỉ làm việc bổn phận. Đó là hình ảnh của người tín hữu đích thực: sống khiêm nhường, trung thành phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội với tất cả sự tận tuỵ. Vì thế, Tin không phải là đòi hỏi, mà là đáp lại, không phải là thành tích, mà là bổn phận, không phải là cảm xúc, mà là hành động. Trong một thế giới đầy biến động, nơi các giá trị luân lý bị thách thức, người Kitô hữu được mời gọi sống đức tin như một hành trình tử đạo thầm lặng. Không còn là gông cùm hay tra tấn thể xác, nhưng là những thử thách nội tâm, những lựa chọn khó khăn, những hy sinh âm thầm, nhưng dám đối diện với thực tế, và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
Xin cho mỗi chúng ta biết thưa với Chúa như các Tông đồ: “Xin thêm lòng tin cho chúng con”. Và xin cho chúng ta biết sống đức tin ấy bằng sự khiêm nhường, trung thành và phục vụ như người tớ: ‘Chúng tôi là những đầy vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi’ (Lc 17,10).
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























