Giáo Hội Hoàn Vũ
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Khiêm nhường trong ơn gọi
KHIÊM NHƯỜNG TRONG ƠN GỌI
(Is 6, 1-2a, 3-8; 1 Cr 15, 1-11; Lc 5,1-11)
M. Laurentio Nguyễn Văn Toàn
Hành trình ơn gọi của mỗi người tín hữu chúng ta đều do Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi để phục vụ Giáo Hội và xã hội. Ơn gọi đó mời gọi con người cần đáp trả, vì đó là hồng ân Người ban tặng. Mặc dầu con người tội lỗi không xứng đáng với hồng ân đó. Nhưng vì tình yêu thương mà Thiên Chúa thánh hóa những người được chọn để họ trở thành khí cụ đem tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho tha nhân. Điển hình các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói đến ơn gọi làm môn đệ Chúa. Mỗi người đều có một ơn gọi riêng biệt, nhưng để ơn gọi ấy phát triển và sinh hoa kết quả trong việc phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta cần hoàn toàn dựa vào ân sủng Thiên Chúa ban tặng và sự đáp trả trung thành của mỗi người.
Ngày xưa Chúa Giêsu chọn và gọi các Tông Đồ và môn đệ để loan báo Tin Mừng về Nước Trời, thì ngày nay chúng ta tiếp nối sứ mạng của các ngài là sống và rao giảng Lời Chúa qua cuộc sống hằng ngày. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng tại miền Giuđê. Sau khi Ngài giảng dạy tại Hội Đường, chữa lành bệnh tật cho nhiều người đau yếu. Để việc rao giảng được thuận lợi. Đức Giêsu kêu gọi ông Si-môn làm môn đệ. Sau khi ông vất vả suốt đêm đánh cá mà không bắt được gì cả. Đức Giêsu bảo ông chèo ra chổ sâu mà thả lưới bắt cá. Quả thực, họ đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá đến như rách cả lưới. Ông Si-môn đã nhìn thấy mẻ cá lạ lùng như vậy thì nhận ra sự giới hạn của bản thân yếu đuối tội lỗi và nhận ra uy quyền của Thiên Chúa nên đã thốt lên: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Người bảo ông, đừng sợ, từ nay anh sẻ là người thu phục người ta (x. Lc 5, 1-11).
Mỗi người tín hữu chúng ta đều có sứ mệnh truyền giáo, đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời. Loan báo Tin Mừng không chỉ giảng dạy giáo lý hay nói về Chúa Giêsu và Nước Thiên Chúa cho mọi người nhưng còn là chứng nhân cho những lời rao giảng đó bằng đời sống, gương lành, đối xử bác ái với mọi người mới có sức thuyết phục được người ta tin theo Chúa. Rao giảng Tin Mừng là bổn phận của mọi tín hữu nhưng trước tiên phải là những môn đệ trung tín của Đức Giêsu bằng cách thấm nhuần lời rao giảng của người, lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa và là chứng nhân cho những lời rao giảng đó.
Làm môn đệ có nhiều lúc cũng có những thử thách về đức tin và sự trung thành, điều này cũng được phản ánh nơi ông Si-môn. Đức Giêsu bảo ông Si-môn chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá. Sự vất vả của ông Si-môn và các bạn sau một đêm vất vả đánh cá mà không được gì. Chỗ nước sâu là chỗ nguy hiểm, đây cũng là nơi thất bại của ông Si-môn Phêrô và các bạn chài. Chúa Giêsu muốn các ông đến chỗ nước sâu đó để ý thức được sự bất lực của bản thân và phải có sự khiêm nhường. Quả thực phép lạ đã xảy ra khi các ông bắt được rất nhiều cá.
Điều khó khăn của người môn đệ theo Chúa chính là khoảng cách. Việc đến gần và tiếp xúc với Đức Giêsu qua Giáo Hội và tham dự việc thờ phượng sẽ thu hẹp khoảng cách chúng ta đến với Thiên Chúa, đây cũng chính là hành trình đức tin của chúng ta. Người Do Thái đến gặp Thiên Chúa nơi đền thờ hay các Hội Đường để được nghe giảng giải Lời Chúa bởi các kinh sư. Nhưng Đức Giêsu giảng Lời Chúa khắp nơi khi Người đi qua và hôm nay thì giảng ngay trên bãi biển. Do đó, Lời Chúa không được đóng khung ở một khoảng không gian hay thời gian nhất định, không phải chỉ ở nơi nhà thờ hay cộng đoàn mình nhưng phải mở rộng không ngừng. Quả thực, sau mẻ cá ông Simôn vừa bắt được, ông nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa cao cả mà ông là người bất xứng đầy tội lỗi. Đứng trước quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, con người cần phải khiêm nhường trong công việc cũng như trong đời sống để cho Chúa lớn lên trong tâm hồn. Để trở nên người môn đệ đích thực thì chúng ta cần dành thời giờ để ở bên Ngài thì mới có sức vượt qua những thách đố trong cuộc đời. Bằng cách bỏ đi những tật xấu, ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi những hẹp hòi tự mãn, ích kỷ của mình để Ngài hướng dẫn và đồng hành. Thánh Phaolô trước kia là người bách hại Hội Thánh Chúa nhưng cũng đã được Đức Giêsu chọn làm Tông Đồ và đã trở thành người loan báo Tin Mừng không mệt mỏi: “Tôi là người hèn mọn nhất trong các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người đã ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi” (1Cr 15, 9-10). Hay như mẫu gương về ơn gọi ông Isaia mà Thiên Chúa đã chọn làm ngôn sứ cho Người. Ông Isaia thấy một thị kiến trong đền thờ và những cảnh huy hoàng tráng lệ. Thấy Thiên Chúa cao cả thánh thiện, ông cảm thấy tội lỗi và bất xứng liền kêu lên: “Khốn thân tôi, tôi chết rồi, vì tôi là một người môi miệng ô uế”. Nhưng Thiên Chúa đã để cho thiên thần than tẩy miệng ông, tha thứ tội lỗi và sai ông làm ngôn sứ với sự mạnh dạn: “Có con đây, xin sai con đi” và ông đã hăng say với sứ vụ này ( x. Is 6,1-2a.3-8).
Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi mọi người chúng ta sống khiêm nhường, để cho Thiên Chúa hương dẫn cho dù đứng trước những nhiệm vụ đầy khó khăn, không dựa vào sức riêng của bản thân nhưng dựa vào ơn Thiên Chúa. Qua đó, đức tin được lớn lên, sẵn sàng tha thứ cho nhau, chia sẻ và phục vụ người khác. Cũng như ông Si-môn đã nhận ra sự yếu đuối và giới hạn bản thân thì chúng ta cũng được mời gọi sống khiêm nhường để nhận ra ý Thiên Chúa nơi những biến cố cuộc đời mình hầu trở thành môn đệ trung tín của Đức Kitô.
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang (15/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Cầu nguyện và thực hiện cuộc xuất hành với Chúa (14/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Vượt thắng cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Bước vào hoang địa cuộc đời (08/03)
-
Thứ Tư Lễ Tro, Mt 6,1-6.16-18: Làm việc bác ái (05/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Những bài học đáng quý (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: "Lòng có đầy, miệng mới nói ra" (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Lựa lời mà nói (01/03)
-
Thứ Năm, Tuần VII TN, Mc 9,41-50: Đừng làm cớ vấp phạm (27/02)