Giáo Hội Hoàn Vũ
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Bước vào hoang địa cuộc đời
BƯỚC VÀO HOANG ĐỊA CUỘC ĐỜI
(Lc 4,1-13)
M. Giuse Tuấn
Mùa Chay là thời gian đặc biệt trong năm Phụng vụ, khi Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào hành trình thiêng liêng cùng Đức Giêsu. Đây là thời điểm để mỗi người tự nhìn lại mình, rèn luyện đời sống tâm linh, và củng cố đức tin, hầu đủ mạnh mẽ chống lại những cơn cám dỗ của ma quỷ. Dù không thể vào hoang địa theo nghĩa địa lý như Đức Giêsu ngày xưa, chúng ta vẫn có thể bước vào “hoang địa cuộc đời”, nơi chúng ta đối diện với những thử thách, cám dỗ và chính con người yếu đuối của mình.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại rằng sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa và ăn chay 40 đêm ngày. Tại đây, Ngài đã đối mặt với cám dỗ của ma quỷ, một cuộc chiến nội tâm đầy cam go. Hoang địa không chỉ là một nơi chốn vật lý mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là nơi tách biệt khỏi thế giới ồn ào, nơi con người đối diện với chính mình và với Thiên Chúa.
Chúng ta không cần phải đi vào một nơi nào đó để tìm kiếm hoang địa. Hoang địa cuộc đời hiện diện ngay trong lòng chúng ta, nơi chúng ta phải đối mặt với những lo toan, cám dỗ, và thách thức của cuộc sống hằng ngày. Đó là khi chúng ta phải chọn lựa giữa lợi lộc trần thế và giá trị vĩnh cửu, giữa thú vui tạm bợ và niềm hạnh phúc đích thực trong Chúa.
Chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu để bước vào hoang địa cuộc đời. Đức Giêsu đã đối mặt với ba cơn cám dỗ xoay quanh ba khía cạnh căn bản của đời người: thú, lợi, danh. Đây cũng là những cám dỗ phổ biến trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.
Về thú: Ma quỷ xúi giục Đức Giêsu biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói khát, tượng trưng cho việc tìm kiếm lạc thú vật chất. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định: “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh” (Lc 4,4). Ngài không phủ nhận nhu cầu vật chất, nhưng nhấn mạnh rằng con người cần ưu tiên tìm kiếm lương thực thiêng liêng, đó là Lời Chúa.
Về lợi: Ma quỷ hứa ban quyền lực và vinh quang nếu Đức Giêsu chịu tôn thờ nó. Đây là cám dỗ về quyền lợi và địa vị, mà ngày nay nhiều người cũng dễ sa vào khi chạy theo danh vọng và quyền lực trần thế. Nhưng Đức Giêsu dứt khoát từ chối: “Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi” (Lc 4,8).
Về danh: Ma quỷ thách thức Đức Giêsu nhảy từ nóc Đền Thờ xuống để được thiên thần đỡ nâng, qua đó tìm kiếm sự chú ý và tung hô của đám đông. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối thử thách quyền năng Thiên Chúa, nhắc nhở chúng ta tránh xa thói kiêu ngạo và tìm kiếm hư danh.[1]
Ngày xưa ma quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu thế nào thì ngày nay chúng cũng cám dỗ chúng ta như vậy, thậm chí tinh vi hơn nhiều. Ma quỷ không xúi giục chúng ta phạm tội ngay lập tức, mà khéo léo dẫn dắt từng bước một. Ban đầu, nó chỉ khiến chúng ta chiều theo những ham muốn nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng khi thỏa hiệp một lần, chúng ta dễ dàng thỏa hiệp lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi rơi vào cạm bẫy mà không thể thoát ra. Ma quỷ tạo ra ảo tưởng ngọt ngào để che đậy sự đắng cay của tội lỗi. Những lời dụ dỗ của nó thường rất hợp lý, thậm chí viện dẫn cả Kinh Thánh như cách nó từng cám dỗ Đức Giêsu. Cám dỗ của ma quỷ còn có sức lôi cuốn mạnh mẽ vì nó đánh vào điểm yếu của mỗi người: tham vọng, ham muốn vật chất, và khát khao được tôn vinh.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy noi gương Chúa bước vào hoang địa cuộc đời để dám đối diện với chính mình, nhìn nhận những yếu đuối và tội lỗi của bản thân. Đó là hành trình nội tâm mà chúng ta can đảm bước đi trong thinh lặng, tránh xa những ồn ào và cám dỗ bên ngoài để đối thoại với Chúa qua cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.
Chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Qua đó, chúng ta được củng cố đức tin và nhận lãnh ân sủng giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Bước vào hoang địa cuộc đời cũng là khi chúng ta biết từ bỏ những thú vui vô bổ, không quá bận tâm lo lắng về vật chất, quyền lực, hay danh vọng. Thay vào đó, chúng ta hãy tập trung vào mục đích sống cao cả hơn: tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình. Đôi khi, việc giữ im lặng và thinh lặng nội tâm giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn giữa bộn bề cuộc sống.
Đức Giêsu đã chiến thắng cám dỗ bằng cách sử dụng Lời Chúa làm vũ khí mạnh mẽ. Mỗi khi bị cám dỗ, Ngài đều đáp lại bằng Kinh Thánh, cho thấy sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy dùng Lời Chúa để soi sáng, hướng dẫn và củng cố tâm hồn trước những thử thách của cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm bước vào hoang địa cuộc đời để đối diện với chính mình và gặp gỡ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ, luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự và sống theo thánh ý Người. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng Lời Chúa làm ánh sáng soi đường, làm sức mạnh nâng đỡ trên hành trình đức tin. Amen.Bottom of Form
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thấy Đấng Phục Sinh (19/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết - Biểu tượng của sự sống vĩnh cửu (19/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Đức Kitô phục sinh mở ra niềm hy vọng mới cho các Kitô hữu (19/04)
-
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa: Passio Iesu Christi (18/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Tôi là ai? (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 19,28-40: Chúa là Vua hiền hậu và khiêm nhường (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Đón nhận thánh ý Thiên Chúa (12/04)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay, Ga 8,1-11: Trở về với con người thật của mình (05/04)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay, Ga 8,1-11: Đức Giêsu - Đấng giàu lòng thương xót (05/04)