Gđ Khiết Tâm Phước Lý

Niềm vui hạnh ngộ ngày Lễ Bổn Mạng Gia đình Khiết Tâm Phước Lý (13.6.2026)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý - Thánh Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria - Bổn Mạng Đan Viện và Gia đình Khiết Tâm Phước Lý (13.6.2026)

 

 

 

NIỀM VUI HẠNH NGỘ

NGÀY LỄ BỔN MẠNG GIA ĐÌNH KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

(13.6.2026)

 

Lam Châu

 

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 6 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, các thành viên của Gia đình Khiết Tâm Phước Lý đã cùng nhau quy tụ về Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý để mừng lễ Bổn Mạng. Sự kiện này được tổ hằng năm, trở thành cuộc gặp gỡ đầy ân sủng, nơi tình thân được nối kết và niềm vui thánh thiêng lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của các thành viên.

 

Từ khắp nơi, các thành viên trở về mái nhà chung, tay bắt mặt mừng, trao nhau những lời hỏi thăm, những câu chuyện đời thường nhưng thấm đẫm tình gia đình. Không khí chan hòa ấy như một minh chứng sống động cho tình hiệp thông trong Chúa, nơi mỗi người tìm thấy sự nâng đỡ và khích lệ trên hành trình đức tin.

 

 

Trong thánh lễ, Lời Chúa được công bố từ Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,41-51), thuật lại việc Đức Giêsu cùng cha mẹ lên Giêrusalem hành hương, rồi ở lại Đền Thờ mà cha mẹ không hay biết. Từ đoạn Tin Mừng này, Viện phụ Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh đã diễn giải Lời Chúa, mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria luôn kiên trì tìm Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

 

 

Ngài nhấn mạnh rằng những người sống trong ơn gọi gia đình có thể bị cuốn hút bởi những lo toan đời thường mà xa Chúa. Còn những người sống ơn gọi thánh hiến cũng có thể phai nhạt tình yêu ban đầu dành cho Ngài.

 

 

Vì thế, giờ đây là lúc mỗi người cần ý thức lại ơn gọi của mình, biết tìm Chúa, ở lại với Chúa, để được Ngài hướng dẫn. Như Đức Maria, có thể không hiểu lời Đức Giêsu: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”, nhưng Mẹ vẫn tín thác, vẫn làm theo điều mà Thiên Chúa muốn Mẹ thực hiện.

 

 

Trong thánh lễ, cộng đoàn hân hoan chứng kiến nghi thức các thầy lãnh tác vụ Đọc sách. Đây là niềm vui chung của gia đình Khiết Tâm Phước Lý, khi mỗi thành viên thấy những bước tiến mới của các thầy trong ơn gọi đan tu.

 

 

Cuối thánh lễ, Viện phụ Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh đại diện Đan viện cám ơn tất cả các thành viên Gia đình Khiết Tâm Phước Lý đã ưu ái dành cho Đan viện những tình cảm tốt đẹp qua việc đóng góp vật chất, dâng những hy sinh và lời cầu nguyện cho Đan viện Phước Lý, để Đan viện ngày càng phát triển hơn trong thánh ý niệm mầu của Thiên Chúa.

 

 

Sau khi cùng nhau tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, các thành viên tiếp tục chia sẻ niềm vui qua bữa cơm trưa huynh đệ. Những câu chuyện rộn ràng, những tiếng cười vang vọng, tất cả tạo nên một bầu khí gia đình ấm áp, nơi tình thân được nuôi dưỡng, tình đệ huynh càng thêm mặn nồng.

 

 

Khi chia tay ra về, mỗi người mang theo trong lòng niềm vui, sự bình an và hẹn nhau năm tới, chúng ta lại gặp nhau. Cuộc hội ngộ không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là một hành trình thiêng liêng, giúp mỗi thành viên thêm gắn bó với Chúa và với nhau, để cùng nhau sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình một cách sung mãn nhất.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á