Bài giảng
Thứ 7, Tuần III TN, Mc 4,35-41: Sức khỏe của đức tin
SỨC KHỎE CỦA ĐỨC TIN
(Hr 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41)
M. Phaolô TG Bùi Văn Dư
Ngày 27.01 vừa qua, thế giới kỉ niệm 80 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz tại Ba lan. Đây là trại tù lớn nhất, khắc nghiệt nhất và tàn ác nhất của Đức Quốc Xã nhằm tiêu diệt người Do Thái. Hơn 1 triệu 300 ngàn người đã bị giam giữ tại đây, trong số đó 1 triệu 100 ngàn đã bị giết. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Đức Quốc Xã có thể cai quản được số lượng tù nhân không lồ như vậy trong một không gian không phải quá lớn?
Qua các chứng nhân còn sống sót và những tàn tích còn để lại, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng, Đức Quốc Xã đã lừa dối người tù bằng cách trao cho họ một niềm tin. Tất cả các người Do thái ở khắp châu âu bị dồn về đây đều được tuyên truyền rằng họ sẽ được đưa đến một vùng đất mới, nơi có cuộc sống sung túc, giàu có và trù phú hơn. Và ngay trước cổng trại tù, Đức Quốc Xã đã làm một cái cổng bằng sắt rất lớn và trên đó để một khẩu hiệu: Arbeit macht man frei – Lao động mang lại tự do.
Câu khẩu hiệu này không những được treo ở cổng chính mà còn được treo khắp nơi trong trại tù, nhằm gieo vào lòng tù nhân một niềm tin là cứ lao động thật chăm chỉ thì có cơ hội sẽ được giải thoát. Đó chính là đòn thao túng tâm lý của Đức Quốc Xã. Nhiều người đã chết vì niềm tin này. Một niềm tin bị đánh cắp, bị thao túng bởi những con người độc ác.
Con người chúng ta không thể sống nếu không có niềm tin. Người tin vào Chúa, người tin vào Phật, người tin vào thần thánh, người tin vào tiền bạc, người tin vào nhân văn, người tin vào thể chế. Tất cả đều tin. Quan trọng là tin vào ai.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi một niềm tin và đưa ra một phép thử cho niềm tin đó của các Tông Đồ. Chúa đưa các ông ra giữa biển hồ Tiberia rộng lớn và để các ông phải chống chọi với sóng cả ba đào, với bão tố phong ba. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập trong một trạng huống. Trong khi diễn ra bão táp, Chúa Giêsu thì ngủ yên hàn, còn các Tông Đồ thì hoảng sợ và vật vã chèo chống với sóng gió. Sự phi lý ở đây là sức người thì có hạn, làm sao có thể chống trả được sức mạnh uy hùng của thiên nhiên. Vậy mà các Tông Đồ cứ lủi đầu vào chèo chống. Điều Chúa Giêsu muốn dạy các Tông đồ không phải là xả thân ra chống đỡ với thiên nhiên bão tố mà là tin tưởng vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu có niềm tin, nên Ngài ngủ ngon trong mọi hoản cảnh. Các Tông Đồ không tin nên các ông còn vần võ, chạy vạy, chống đỡ với thế lực thiên nhiên. Các ông đã tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu làm biết bao nhiêu phép lạ: cho người chết sống lại, cho người mù được thấy, kẻ què đi được, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Vậy sao các ông không tin vào Chúa có thể giải thoát khỏi mọi gian nguy. Thấy Chúa ngủ, sao không ngủ với Chúa đi. Abraham đã làm được điều này, khi Chúa đòi ông phải sát tế đưa con độc nhất của ông trong tuổi già nhưng ông vẫn nghe lời, vì thế ông được coi là cha của những người tin như bài đọc 1 chúng ta vừa nghe.
Đó cũng chính là bài học cho mỗi người chúng ta. Ai ngồi đây cũng đã có niềm tin; vì tin mà chúng ta đã trở thành Kitô hữu, vì tin mà chúng ta mới chọn đời sống tu trì; nhưng chưa chắc đã sống niềm tin. Thánh Giacobe nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”
Đối với người đan sĩ, việc làm của đức tin là: Tham dự thánh lễ, cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ, tham gia lao tác, các sinh hoạt chung như giờ hội, giờ ăn, giờ thể thao. Tất cả các điều đó đều là những hoạt động của đức tin. Chúng ta tham gia giờ thần vụ mà không có niềm tin rằng tôi đang thờ phượng Chúa, đang cùng với ca đoàn thiên quốc ca tụng Thiên Chúa, thì giờ cầu nguyện trở nên nặng nề và vô nghĩa. Lao động mà không nhiệt tình như công việc thánh hiến thì đó là khổ giá cuộc đời. Tham gia các sinh hoạt chung của cộng đoàn mà không nằm ý hướng sẻ chia hạnh phúc trong lời kêu gọi của Chúa Giêsu ut unum sint - ước gì chúng nên một thì đó chỉ còn là sự nhạt nhẽo và quấy rầy.
Đầu Năm Mới là dịp tốt để mỗi người chúng ta kiểm tra sức khoẻ đức tin của mình nơi bác sĩ Chúa Giêsu. Hãy đặt mình trước Chúa Giêsu và tự hỏi: ngày xưa các Tông đồ có Chúa ở bên cạnh nhưng vẫn sợ; ngày nay tôi cũng có Chúa ở bên cạnh, nhưng tôi có sợ đọc kinh dài, ngại đời sống chung, chán lao động, tránh né công việc, thoái thác trách nhiệm và tìm mọi cách để thoả mãn ý riêng không? Nếu có những yếu tố đó, mỗi người chúng ta đang phải đối diện với lời trách móc của Chúa Giêsu: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”
Câu trả lời tuỳ thuộc vào mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa xin giúp mỗi đan sĩ chúng con sống niềm tin một cách mạnh mẽ. Chính niềm tin làm cho chúng con say mê cầu nguyện, yêu mến Thánh Lễ và sống sung mãn đời sống tu trì. Không có niềm tin giờ cầu nguyện trở nên nhàm chán, đời sống chung trở nên nặng nề, kiếp sống tu trì ở nên địa ngục nơi trần gian. Xin cho chúng con noi gương các Tông Đồ xưa mà cầu khẩn rằng: Xin ban thêm niềm tin cho chúng con.
-
Thánh lễ An táng Lm. Laurentio Nguyễn Văn Chính (10.01.2025): "Tôi tin rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống" (10/01)
-
Ngày 16/11, thánh Gertrude, Nữ đan sĩ, Lễ nhớ, Lc 18,1-8: Kiên nhẫn cầu nguyện (16/11)
-
Lễ Chúa Hiển Dung (06/08), B, Mc 9,2-10: "Hãy vâng nghe lời Người" (05/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, B, Ga 6,24-35: Hãy làm việc không ngừng (03/08)
-
Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: "Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi" (20/07)
-
Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi" (29/06)
-
Chúa Nhật XI TN, B, Mc 4,26-34: Sức mạnh lan tỏa của Nước Thiên Chúa và bóng mát của Nước Trời (15/06)
-
Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Montfort Nguyễn Vinh: Người công chính ở trong tay Thiên Chúa (07/06)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, B, Ga 15,9-17: "Ở lại trong Thầy" (05/05)
-
Chúa Nhật IV Phục Sinh, B, Ga 10,11-18: Mục tử Giêsu (20/04)