Suy tư

Mừng Chúa Giáng Sinh 2019 tại Đan Viện Phước Hiệp

Mừng Giáng Sinh 2019 tại Đan Viện Phước Hiệp

 

Trong Tông thư „Admirabile Signum“, số 2, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: „Đến với thế giới này, Con Thiên Chúa được đặt ở nơi các động vật được cho ăn. Cỏ trở thành chiếc giường đầu tiên của Đấng sẽ tự mạc khải mình là “bánh từ trời xuống” (Ga 6,41). Thánh Augustinô, và các Giáo Phụ khác, đã rất cảm kích trước hình ảnh biểu tượng này: “Được đặt trong máng cỏ, Người đã trở thành của ăn nuôi sống chúng ta” (Bài Giảng 189, 4). Thật vậy, cảnh Giáng Sinh gợi lên một số mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và đưa các mầu nhiệm ấy gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của chúng ta“.

 

Mừng Chúa Giáng Sinh, kỷ niệm biến cố Ngôi Lời giáng thế, đem niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho muôn người, đây là món quà đặc biệt được Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Trong tâm tình ấy, Đan Viện Phước Hiệp cử hành Thánh Lễ, tổ chức chương trình „Ca mừng Chúa Giáng Sinh“ và tặng quà cho các em thiếu nhi như một nghĩa cử trao ban: „Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy“ (Mt 10,8).

 

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tin & Ảnh: Lam Châu & Martin Nghị

 

 

Thiết kế Web : Châu Á