Suy niệm

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN V PHỤC SINH, 2018 (Hiền Lâm)

“Ở lại” và “sinh hoa trái” như là hai điều kiện của đời sống đạo mà Ki-tô hữu phải có. Nói theo cách nói của các môn học tự nhiên, đây là hai điều kiện cần và đủ. Ở lại hiệp nhất trong Chúa là điều kiện cần, nhưng còn phải có điều kiện đủ là phải sinh hoa trái cho Chúa.

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật IV Phục Sinh: "THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG" (Ephraem Tuấn)

Thánh Thần chính là Đấng khơi nguồn và là Đấng thôi thúc các chứng nhân tin mừng ra đi loan báo Đức Kitô phục sinh, cũng chính Người là Đấng củng cố, giúp đỡ họ trung thành với sứ mạng của mình.

Chúa nhật II Phục Sinh, năm B: " LÀM CHỨNG CHO CHÚA" (Bảo Tâm)

Qua lối sống, suy nghĩ, cách hành động của con người thời nay, gương sống của người Kitô hữu sẽ là dấu chứng để truyền đạt nội dung Tin mừng một cách sinh động và có hiệu quả nhất.

Chúa nhật II Phục Sinh: "DẤU TÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT" (Damas Hùng)

Trong lúc người ta nghi ngờ, khi chưa biết phải làm gì, thì Chúa đã đi bước trước, chính Người tìm đến với con người.

NGÔI MỘ TRỐNG - SỰ CẦN THIẾT CHO NIỀM TIN PHỤC SINH (Minh Triệu)

... sự phục sinh của Chúa là cơ sở cho niềm hy vọng phục sinh của chúng ta.

Suy niệm CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Antôn Quỳnh Hoàng Văn Liệu)

Đức Kitô Phục Sinh là một chân lý, là chứng thực của lời loan báo Tin Mừng, và là niềm hy vọng của những người tin.

SUY NIỆM THỨ 6 TUẦN THÁNH: "THẬP GIÁ ĐỒNG HÀNH" (Minh An)

Khi nói đến thập giá, người kitô hữu phải nghĩ ngay đến tình yêu huyền diệu mà Thiên Chúa đã dành hết cho con người...

Chúa nhật LỄ LÁ năm B: "HIỆU ỨNG BẦY ĐÀN" & "TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG" (M. Paulino Tùng Linh

Đã hai ngàn năm, đám đông trong ngày Đức Giêsu chịu khổ nạn vẫn còn đó. Đó chính là đám-đông-cuộc-đời. Trong đám đông hỗn loạn ấy, tôi thấy chính tôi...

CN Lễ Lá, năm B: "CÀNH LÁ PHẢN BỘI" (M. Vinh-sơn Chuyên)

Tinh thần của Chúa Giêsu chính là tinh thần của người tôi tớ, là sẵn sàng tự hạ, chấp nhận hy sinh ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B: “CHẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG” (M. Bêđa)

Chết cho tội lỗi là chết cho ý riêng mình, là chết cho những đam mê dục vọng làm ta xa lìa Chúa...

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay, 2018 (Hiền Lâm)

Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B (Gioan Baptista)

Phục vụ chính là xả thân cho người khác mà không tiếc nuối thân thể của mình.

Suy niệm Thứ Tư tuần IV Mùa Chay (Phêrô Bình)

Ngày Sa-bát không thể giới hạn lòng yêu thương, không thể bắt tình yêu dừng lại.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV MÙA CHAY, 2018 (Hiền Lâm)

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu độ.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (M. Tadeo)

“Thiên Chúa từ trời đi xuống làm người, chịu khổ hình thập giá” để đưa con người, từ “những người thấp hèn nhất trong xã hội lên làm con cái Thiên Chúa trong Nước Chúa”

Chúa nhật III MC, B: "LOẠI BỎ LỐI SỐNG HÌNH THỨC" (M. Bảo Hạnh)

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta từ bỏ lối sống hình thức và chạy theo vật chất, nhưng hãy trở về với chính mình, xây dựng con người nội tâm mình để nơi đó trở thành nơi gặp gỡ chính Chúa và gặp gỡ tha nhân.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM B (Minh Nguyên)

Nhiệt tâm trong công việc, nhất là nhiệt tâm trong việc làm chứng cho Chúa, cho công lý, cho sự thật thì luôn luôn cần thiết cho bất cứ Kitô hữu nào.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN III MÙA CHAY (Hiền Lâm)

Chúng ta hãy lo trang hoàng đền thờ chúng ta bằng các nhân đức việc lành để xứng đáng cho Thiên Chúa ngự. Chứ đừng để cho “thần tài” ngự hoặc “súc vật” làm ô uế như người Do-thái xưa đã làm cho Giêrusalem.

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần II Mùa Chay (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu trong trong kiếp phàm nhân đã cảm nhận những phút vinh quang biến hình thì cũng đồng thời sau đó cảm nhận sự thê thảm của sự tủi nhục, thì cuộc đời Kitô hữu chúng ta cũng thế. Những lúc đó, hãy nhìn lên Chúa để cùng hiệp thông với Người, như thánh Phaolô nói: Nếu chúng ta cùng cam chịu như người, thì cũng sẽ chia sẻ vinh quang với Người.

Chúa nhật II Mùa Chay, năm B: “VÂNG LỜI ĐỂ NÊN HY LỄ” (M. Gioan Thánh Giá - Nguyễn Đình Ủy)

Trong hy lễ tiến dâng cuộc đời, vâng lời Thiên Chúa vẫn luôn là của lễ cao trọng, ý nghĩa và đẹp đẽ hơn cả.

ĐỌC VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN I MÙA CHAY (Hiền Lâm)

Việc chay tịnh bốn mươi ngày không chỉ hệ tại ở việc kiêng bớt chuyện ăn uống, mà là một sự thanh luyện thay đổi nếp sống mình, một sự ra khỏi những gì không còn thích hợp, một sự loại bỏ đường lối và quan niệm cũ...

Chúa nhật I Mùa Chay, năm B: "SÁM HỐI" (Bảo Tâm)

Sám hối là hành vi nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của mình, đồng thời trở về với Chúa để nối lại tình thân nghĩa với Người...

Chia sẻ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN - LỄ TRO - TẾT NGUYÊN ĐÁN (Hiền Lâm)

Xuân bác ái rạng ngời trên Đan viện *** Tết yêu thương lan tỏa khắp gia đình.
Thiết kế Web : Châu Á