Suy niệm

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B: “MA LỰC ĐỒNG TIỀN” (M. Viết Huy - Phước Lý)

Mặc dù, chúng ta khao khát trở nên hoàn thiện và tìm về Nước Thiên Chúa, nhưng của cải, danh vọng, xa hoa trần thế... luôn là ma lực, là thú vui hấp dẫn chúng ta mỗi ngày.

Suy niệm CN XXVII Thường Niên, Lễ Đức Mẹ Mân Côi (M. Damas)

Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu chuộc bằng việc nhập thể vào một con người...

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B (Minh Triệu)

...tất cả là nhờ Chúa chứ không phải tài cán của con người.

Suy Niệm Chúa Nhật 25 TN, Năm B (M. Vinh-sơn Chuyên)

Thánh Marcô nêu bật sự khác biệt: một đàng Chúa thận trọng đề cập đến cái chết đau thương của Người, và đàng khác các môn đệ lại tranh luận nhau về địa vị, là để nói lên sự khác biệt giữa con đường của Thiên Chúa và của loài người.

Suy niệm Tin Mừng CN 25 TN, B (M. Hữu Quỳnh)

chúng ta có phục vụ ai chính là vì chúng ta muốn phục vụ Chúa Giêsu trong họ, và chúng ta có được ai phục vụ thì cũng chỉ vì họ đang phục vụ Chúa Giêsu nơi chúng ta.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên B (Viết Huy)

Tranh dành chức quyền, địa vị chỉ gây ra tổn thương và đau khổ, chỉ có khiêm nhường, yêu thương phuc vụ thì mới đem lại bình an, hạnh phúc đích thực.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: "Ý NGHĨA CỦA ĐAU KHỔ" (M. Bảo Hạnh)

Có những đau khổ làm cho người ta đi vào ngõ cụt nhưng cũng có những đau khổ mang tâm hưởng hạnh phúc khi ta vượt qua nó.

Suy niệm Tin Mừng CN 24 Thường Niên, B: "ĐỨC KI-TÔ LÀ AI?" (M. Paulino)

... chúng ta chỉ có thể biết mình là ai khi biết Thiên Chúa là ai qua Đức Giêsu Kitô.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV, Thường Niên, năm B: "THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ" (Viết Huy)

Vác thập giá là vui vẻ đón nhận và chịu đựng những khổ đau tinh thần cũng như thể xác. Nhất là, dám đối diện với những khó khăn, thách đố như: bị cố cáo, tẩy chay, khai trừ, bắt bớ, đánh đập... cũng có thể là hy sinh cả tính mạng khi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chân Lý.

Bài chia sẻTin Mừng Chúa nhật XXIII Thường Niên, năm B (M. Tadeo)

Không ai trong chúng ta là người không mắc bệnh, không bệnh thể ý thì bệnh tinh thần. Chúng ta cần được Thiên Chúa chữa trị!

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIII: "DŨNG MẠNH ĐỂ YÊU THƯƠNG" (Viết Huy)

Vắng ơn Cha cuộc đời nên cô quạnh, thiếu tình người giá lạnh phủ con tim...

SUY NIỆM TIN MỪNG CN XXIII TN NĂM B (M. Beda)

... hãy mở tai, mở miệng, mở con tim để Chúa chữa lành, để qua đó chúng ta có khả năng vừa đón nhận tình yêu của Chúa vừa đón tiếp anh chị em chúng ta.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, năm B: "LUẬT THÁNH SẠCH" (Phê-rô Bình)

Những hình thức đạo đức bên ngoài cần phải thể hiện nội tâm của tâm hồn. Không phải rửa tay sạch là tâm hồn sạch.

Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên, năm B: “CHỌN LỰA ĐỨC TIN - MỘT THÁCH ĐỐ” (Viết Huy)

Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi (Nguyễn Lý)

Chúa nhật XX TN, năm B: "TIN VÀO THÁNH THỂ" (Ephraem Tuấn)

... chỉ có ơn Chúa mới giúp con người có đức tin vào Người. Còn lý trí con người sẽ chẳng bao giờ hiểu được để chấp nhận.

Suy niệm CN 19 TN, B: “LƯƠNG THỰC TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VĨNH HẰNG” (Bảo Tâm)

Khi có được một niềm tin vững mạnh và Bí Tích Thánh Thể dưỡng nuôi, chúng ta sẽ an tâm tiến về quê trời, nơi đó có hạnh phúc vĩnh hằng và là nguồn cội của chúng ta.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XIX, Thường Niên, năm B: " “SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Viết Huy)

Mầu nhiệm “Bánh Hằng Sống” vượt quá phạm trù lý trí của con người. Vì vậy, con người cần có đức tin hướng dẫn để đón nhận mầu nhiệm này.

Suy niệm CN 18 B: "BÁNH NUÔI LINH HỒN" (M. Damas)

Lời của Chúa Giêsu, sứ vụ của Chúa Giêsu, cuộc sống của Chúa Giêsu đều là bánh nuôi dưỡng linh hồn nhân loại đang đói khát thiêng liêng.

Các bài chia sẻ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN, năm B (Hiền Lâm)

Đến với Chúa Giêsu không phải ỷ lại ngồi chờ sung rụng mà là phải sống niềm tin và cộng tác vào chương trình của Chúa, để chính công việc của con người có ý nghĩa đem đến sự sống đời đời.

Suy niệm Tin Mừng CN XVII TN, năm B: "BÁNH HẰNG SỐNG" (Antôn Quỳnh)

Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ diễn ta bằng một tình yêu đơn thuần, mà còn diễn tả chiều kích của sự tự huỷ để trao ban sự sống cho nhân loại.

CN 17 Thường Niên, B: “SỰ NHẠY CẢM TRƯỚC NHU CẦU RẤT CON NGƯỜI CỦA THẦY GIÊ-SU” (Minh Triệu)

Không viển vông, nhưng thực tế, bởi Đấng là nguồn mạch sự sống rất nhạy cảm trước nhu cầu căn bản của con người.

Chúa nhật 17 TNB, năm B: “TẤM LÒNG CHIA SẺ CỦA CON NGƯỜI VÀ QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA” (M. Viết Huy)

Khi con người thiếu tình liên đới, không có sự thông giao của con tim đồng cảm, thì sẽ tìm trăm phương ngàn kế để né tránh, an phận thủ thường...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: “CHÚA GIÊ SU VÀ GIÁ TRỊ CHỐN TĨNH LẶNGNGHỈ NGƠI” (Vinh-sơn Chuyên)

Chúa muốn chúng ta sau những ngày giờ làm việc mệt nhọc, hãy biết tìm đến với Chúa, sống thân mật với Chúa, trình lên Chúa những thành công thất bại của mình để nhờ Chúa chỉ bảo nâng đỡ cho mọi việc chúng ta làm trong hành trình dương thế.

SUY NIỆM CN 15 TN NĂM B: "HÀNH TRANG NGƯỜI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG" (M. Bêđa Mỹ)

Chỉ có hành động cụ thể bằng chính đời sống tốt đẹp của chúng ta như: Sống thanh thoát, sống đơn sơ giản dị, cùng với những lời rao giảng và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, may ra mới có sức thuyết phục người khác tin vào Tin Mừng.
Thiết kế Web : Châu Á