Suy niệm

Suy niệm Tin mừng CN IV PS, A: “ĐỨC GIÊSU - CỬA DẪN TỚI SỰ SỐNG”

Qua cánh cửa Giêsu, chúng ta sẽ được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, chúng ta được lãnh nhận ơn lành của Chúa ngay ở đời này qua việc tham dự các bí tích Chúa Giêsu đã thiết lập, đặc biệt là qua bí tích Thánh Thể, chúng ta được cảm nếm sự sống vĩnh cửu, cảm nếm bàn tiệc thiên quốc. Đồng thời chúng ta lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, là Đấng mà sẽ hướng dẫn chúng ta biết chọn lựa con đường dẫn đến sự sống viên mãn.

 

 

“ĐỨC GIÊSU - CỬA DẪN TỚI SỰ SỐNG”

(Ga 10,1-10)

 

 

Minh Nguyên

 

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, với giọng văn đơn giản nhưng đã cho chúng ta khám phá ra Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng mạc khải tình yêu của Chúa Cha, là Đấng đem lại ơn cứu độ trọn vẹn, Đấng cung cấp ánh sáng và sự sống. Nơi bản thân Đức Giêsu, chủ đề cổ xưa về Thiên Chúa Mục Tử của Cựu Ước nay lại được trẻ hóa cách tuyệt vời và được hoàn tất vượt quá mọi ước mong.

 

Thật vậy, Đức Giêsu là vị cứu tinh của nhân loại, là Đấng đã cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, là Đấng cho con người được sống qua cuộc nhập thể, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Đồng thời, Ngài là nguồn sống được ban cho nhân loại, Ngài ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu qua việc ban các bí tích, qua việc ban Chúa Thánh Thần.

 

Đức Giêsu là cửa, cửa dẫn chúng ta vào ngôi nhà hạnh phúc, dẫn chúng ta vào bàn tiệc thiên quốc. Điều này được Chúa Giêsu khẳng định rất nhiều lần trong Kinh thánh: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn chúng ta vào sự sống viên mãn đó chính là Đức Giêsu. Còn tất cả các cửa khác đều là cửa dẫn chúng ta vào ngõ cụt hoặc là dẫn chúng ta vào sự chết.

 

Chúa Giêsu đã giao phó cho các Tông đồ sứ vụ mục tử của Ngài ở trần gian, các ngài đã chứng tỏ một lòng quảng đại như thầy mình, dẫn dắt đoàn chiên và hy sinh tính mạng của mình cho chiên.

 

Các Thánh cũng đã bước theo con đường của Chúa Giêsu và qua cửa là chính Chúa Giêsu và họ đã lãnh được sự sống vĩnh cửu. Vậy chúng ta hôm nay, chúng ta đã sẵn sàng bước qua cánh cửa của Chúa Giêsu hay chưa? Hay chúng ta còn nghi ngờ và để ý tới những cánh cửa tuy rộng rãi xa hoa nhưng dẫn đến sự chết?

 

Qua cánh cửa Giêsu, chúng ta sẽ được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, chúng ta được lãnh nhận ơn lành của Chúa ngay ở đời này qua việc tham dự các bí tích Chúa Giêsu đã thiết lập, đặc biệt là qua bí tích Thánh Thể, chúng ta được cảm nếm sự sống vĩnh cửu, cảm nếm bàn tiệc thiên quốc. Đồng thời chúng ta lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, là Đấng mà sẽ hướng dẫn chúng ta biết chọn lựa con đường dẫn đến sự sống viên mãn.

 

Phúc Âm Gioan nói chung và trong đoạn Tin mừng hôm nay nói riêng, muốn trình bày “Đức Giêsu là con Thiên Chúa được gửi đến trần gian”. Thật vậy, Gioan không đưa ra nhiều giáo huấn, không kể nhiều phép lạ nhưng tập trung vào con người Đức Giêsu và tin vào Ngài để được ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa Giêsu, con người ngày nay đã chọn lựa cho mình những cánh cửa dẫn đến sự diệt vong, khi họ cố tình lãng quên Chúa mà chạy theo những thứ hào nhoáng chóng qua như tiền tài, danh vọng và quyền lực. Đó thật sự là những cánh cửa hấp dẫn cho con người mọi thời đại. Thế nhưng đó lại là những cánh cửa dẫn tới sự diệt vong. Xin cho chúng con và toàn nhân loại nhận biết cánh cửa đích thực, cánh cửa giúp chúng con được sống và sống viên mãn đó chính là cánh cửa Giêsu. Amen!

 

 

Thiết kế Web : Châu Á