LỜI CHÚA

Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 - Lễ Tân Niên - Quốc Vũ

Một Mùa Xuân Mới bắt đầu, cho ta cơ hội để bắt đầu lại. Mùa Đông đã qua, mùa Xuân đã đến; đêm đen đã nhường bước cho bình minh tỏ rạng; mọi đau khổ, hoài nghi và thất vọng đã nhường lại cho những niềm vui hoan hỷ dâng trào.

TẾT ẤT MÙI 2015, năm B

MÙNG 1 TẾT

«TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI, TÂM HỒN MỚI»

Bài đọc 1: Isaia  65, 17-21

Bài đọc 2: Khải huyền21, 1-6

Tin Mừng: Mathêu 5, 43-48

 

1. Nhập lễ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015

“Mùa Xuân đã về, nắng đã về, và theo gió thổi tình yêu thương nay đã về”.

Kính thưa CĐ Phụng vụ, Mùa Xuân bao giờ cũng đẹp. Đẹp không phải chỉ nhờ hoa lá nở tươi cho lòng người thơ thới, nhưng đẹp còn ở sự tươi mới: Mới của Đất Trời với chim chao én lượn, mới của ngàn cây đâm chồi nảy lộc, và nhất là mới của tâm hồn lật giở sang trang.

Trước Thềm Năm Mới, chúng ta tạm gác lại bao lo toan, muộn phiền của Năm Cũ, để rộng mở tâm hồn đón lấy Chúa Xuân, mà dâng lời Tạ Ơn Người đã cho ta thêm một lần được đón chào Năm Mới; đồng thời nguyện xin Người chúc lành cho mỗi người, cho cộng đoàn, và cho mỗi gia đình chúng ta được bình an và thăng tiến hơn trong Năm Mới này.

Cùng với biết bao tâm tình chung và riêng, giờ đây kính mời CĐ hân hoan bước vào Thánh Lễ Đầu Xuân bằng Tạ Ơn và sám hối.

2. Suy niệm Lời Chúa

Theo quan niệm và kinh nghiệm bình dân, trong đêm khuya thanh vắng khi tiếng gà vang lên từ đâu đó là lúc bình mình đang chuyển mình ló dạng, và xa xa từ hướng đông ông mặt trời đã thức dậy sau đêm ngủ dài để kịp chiếu tỏa những tia nắng dịu dàng báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới.

Một ngày mới bắt đầu. Mới của đất trời là sự đâm chồi nẩy lộc, là nở hoa đơm trái, mới đến từng nhành cây, ngọn cỏ, mới của từng giọt sương long lanh trên lá. Mới của tâm hồn là sự đổi mới, là sự hăng hái đi lên, mới ở cả khoảnh khắc nghe tiếng trái tim mình rộn ràng trong lồng ngực mà hòa nhịp với thi sĩ Kahlil Gibran lời thì thầm: «Cảm ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương» (Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving).

Một ngày mới bắt đầu. Trong tiết Xuân tươi hồng, hôm nay không chỉ là một ngày mới như mọi ngày, nhưng là một ngày mới của một Mùa Xuân Mới, một Năm Mới đã bắt đầu với biết bao niềm vui và hy vọng, với những khắc khoải và ước  mơ.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng nói về một ngày mới với nhiều điều thú vị. Mới của một thế giới hòa bình mà Thiên Chúa sẽ ban tặng cho dân Người theo lời loan báo của Isaia: «Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới. [...] Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái» (Bài đọc I, cc. 17.21). Mới của một thành thánh Giêrusalem mà theo thị kiến của thánh Gioan tông đồ, được có Thiên Chúa ở cùng, và chính Người «sẽ lau khô mọi dòng nước mắt; sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì điều cũ đã biến mất» (Bài đọc II, c. 4). Và nhất là mới của tâm hồn tràn ngập yêu thương, để biết mở rộng trái tim mình mà yêu thương theo luật Chúa dạy, hầu có thể đáp trả lời mời gọi «anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện»(Tin Mừng, c. 48).

* * *

Một Mùa Xuân Mới bắt đầu, cho ta cơ hội để bắt đầu lại. Mùa Đông đã qua, mùa Xuân đã đến; đêm đen đã nhường bước cho bình minh tỏ rạng; mọi đau khổ, hoài nghi và thất vọng đã nhường lại cho những niềm vui hoan hỷ dâng trào.

Một Mùa Xuân Mới bắt đầu, cũng là khởi nguyên cho một sứ vụ mới. Sứ vụ của các người Kitô hữu sống giữa cuộc đời như men nồng, như ánh sáng cho trần gian. Mới của những người con trong lòng Mẹ Giáo Hội cùng chung một niềm thao thức và hăng say loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cho những người lương dân trở lại.

Mỗi ngày mới là một trang giấy trắng trong nhật ký cuộc đời, để ta đặt tay viết nên cuốn sách hay nhất đời mình với những trang hiểu biết tuyệt vời và những câu chuyện về những đắng cay, gian khổ đã vượt qua. Ngày mới khởi đầu, là quên đi quá khứ mà nhìn về một tương lai mới, là làm đầy câu chuyện đời mình bằng những tiếng cười, là bỏ lại sau lưng những hệ lụy thấp hèn để hướng về thực tại thần thiêng, vì: «như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời» (Tin Mừng, c. 45).

Một ngày mới băt đầu với ngàn tin nắng mới giúp ta thoát khỏi sự mê muội, để vươn mình ra khỏi cái tôi ích kỷ mà đến với tha nhân vời những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho Năm Mới được an bình, thịnh vượng và thánh đức hơn.

* * *

Một Mùa Xuân Mới bắt đầu, người ta thường gởi trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa nhân văn:

+Năm cũ qua đi, năm mới lại về, kính chúc Gia đạo thuận hòa, Song thân đắc thọ. May đến, rủi qua. Đồng lòng vượt khó.

+ Năm Mới đã đến, xin gởi đến bạn:một lời chào mong một ngày may mắn; Một lời nhắn nhủ mong bạn thành công; Một lời chúc mong bạn ấm lòng; Một nụ cười để vượt qua tất cả; Một ý chí để đập tan vất vả, lo âu; Một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

+“Tết Nguyên Đán ta chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều”.

+Năm Mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

* * *

Cuộc đời con người có thể ví được như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ xoay vần hết năm này tiếp qua năm nọ. Con người rồi cũng có lúc tàn phai. Nhưng Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, Chúa là Chúa của muôn xuân. Ngài hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời vẫn tươi xinh, tốt đẹp. Con người chỉ biết cúi đầu trước Đấng tạo hóa tối cao để nguyện cầu: «Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài»(Tv 66, 2-3).

Năm mới mở ra cho con người, cho mỗi người hãy sống và hãy phục vụ với tình yêu, với đức tin. Chúa luôn yêu thương con người và dạy con người phải yêu thương như Ngài đã yêu. Bởi vậy, Năm Mới ai cũng có dự phóng, cũng có những ước mơ nhưng tất cả còn tùy thuộc nơi sự quan phòng của Chúa: «Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Chúa, Chúa chính Chúa Ngài sẽ ra tay».

+để khép lại bài chia sẻ trong Ngày Đầu Xuân hôm nay, con xin kính chúc mọi người: Một Năm Mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực… trong sự quan phòng và chúc lành của Thiên Chúa.

                                 Quốc Vũ  

~*~

 

Thiết kế Web : Châu Á