Lịch sử

65 NĂM - TỪNG BƯỚC ĐI TRONG ÁNH MẮT QUAN PHÒNG (Martin OCist)

Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.

KỶ NIỆM 65 NĂM NĂM KHAI SINH CỘNG ĐOÀN PHƯỚC LÝ

23/10/1950


Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.

Thật vậy, trải qua 65 năm từ ngày khai sinh 23/10/1950, đan viện Phước Lý luôn chìm ngập trong lượng từ bi của Chúa. Sức mạnh của sự Quan Phòng vẫn ủ ấp mọi bước chân của đan viện.

Hôm nay, kỷ niệm 65 năm ngày Khai sinh cộng đoàn, điểm qua chút hình ảnh xưa củ của đan viện sẽ cho ta cái nhìn chân thật hơn về sức mạnh của thời gian song song với sự quan phòng của Chúa.

(Những bức hình này không phải từ năm 1950, nhưng từ năm 1952 khi cộng đoàn đã di chuyển về Phước Lý.)

Trung tâm đan viện được chụp từ trực thăng

Dãy nhà đầu tiên ở đất Phước Lý

Nhà nguyện đang được thi công

Dãy nhà tường đầu tiên

Nhà nguyện nhìn từ nội vi

Hiên kiệu 

Tập viện

Nhà nguyện nhìn từ Đệ tử viện

Giờ lao động

Lao động trong chiêm niệm 

Hướng về nhà nguyện đọc kinh khi nghe hiệu

Bên trong nguyện đường

Phụng vụ lễ Mình Máu Chúa

Phước Lý hiện nay

Nhà nguyện năm 2015

Cộng đoàn đan viện ngày 11/10/2014

Nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trên đường Thánh Ý và xin cho chúng con biết đọc được tình thương của Ngài đối với mỗi người...

M. Martin Nguyễn Thanh Nghị OCist

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á