Giáo Hội Hoàn Vũ
Hồng Ân - Giáng Sinh (Thơ: Cupertino Tồn)
Ngôi Hai cao sang ngai vàng bỏ, phàm nhân dương thế ngự cung lòng
Hồng Ân
Giáng thế Ngôi Hai bỏ ngai vàng
Sinh xuống nghèo hèn chốn dương gian
Lộc trời ân ban ơn cứu độ
Bình an đón nhận khắp thôn làng
Hai phương trời - đất bao xa cách
Ngàn trùng nhân thế - Hóa công gần
Linh dược thần linh ôi hồng phúc
Mười cõi dương gian thánh ân tràn.
Giáng Sinh
Đêm khuya giá lạnh tiết trời đông
Máng cỏ Bê-lem se chữ đồng
Hài Nhi giáng thế, làm nhân thế
Thi hành Thiên ý Đấng Hóa Công.
Ngôi Hai cao sang ngai vàng bỏ
Phàm nhân dương thế ngự cung lòng
Cứu độ sinh linh từ muôn thủa
Ân thưởng thiên đường vạn kiếp mong.
M. J. Cupertino
Tin liên quan
-
NỘI SAN KHÁT VỌNG 17: "NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI" (18/12)
-
Chùm thơ Giáng Sinh - 2015 (Anh em Tập Viện Phước Lý) (23/12)
-
Nội san Tập Viện Phước Lý - Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 (23/12)
-
Hồi ký Mùa Giáng Sinh (Jos. Văn Bình) (23/12)
-
Thơ: NGÀN ÁNH SAO ĐÊM (Đức Minh) (23/12)
-
Thơ: TÂM TÌNH GIÁNG SINH (Bảo Nam) (22/12)
-
BÌNH AN ĐẾN TỪ CUỘC THĂM VIẾNG CỦA HÀI NHI GIÊSU (David DDD) (22/12)