Bài giảng

CÁC BÀI GIẢNG VỀ LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Hiền Lâm)

Sự hiện diện của Chúa Giêsu với chúng ta sau khi Người lên trời, biểu trưng nơi cõi trời cao xa có thể quan sát thấy mọi đường đi nước bước của các chứng nhân, để đồng hành, hướng dẫn, an ủi, khích lệ và ban ơn phúc.

Chúa Nhật VI PS: "HÃY YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU" (Hiếu Liêm)

Khi đã biết yêu như Thầy đã yêu và tìm được niềm vui là chính Chúa, chúng ta sẽ trở thành những sứ giả ra đi loan báo niềm vui phục sinh của Kitô cho nhân loại khổ đau.

Chúa nhật Vi Phục Sinh, năm B: "YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY" (Minh An)

Giới luật yêu thương được Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ, không chỉ dừng lại trên bình diện nhân bản, nhưng đã được nâng lên một tầm cao mới mang chiều kích thánh thiêng cao quý: “Yêu như Thầy đã yêu”; Tức là tình yêu ở đây đã được thần hóa, không phải chỉ là những tình cảm thuần túy nhân lọai, nhưng đi sâu vào sự hiệp thông một cách trọn vẹn với Thiên Chúa, và sống trong tình yêu của Người

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, B: "CHÚA CHIÊN LÀNH" (M. Bosco Nguyễn Xuân Minh)

... cái biết của tình yêu, biết để cảm thông, để yêu thương và tha thứ, biết để đồng hành, để hướng dẫn. Đó chính là cái biết của Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV PHỤC SINH, 2018 (Hiền Lâm)

Biết từng con chiên không phải là chỉ lưu tâm đến những con béo mập đem lại lợi ích cho mình, mà là thấu hiểu tình trạng của từng con chiên để chăm sóc kịp thời, lo đi tìm kiếm chiên lạc khi thấy thiếu vắng trong đàn mà đưa nó về.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN III PHỤC SINH ((Hiền Lâm)

... không thể hiểu biết cách viên mãn về Đấng Phục Sinh, nếu không chịu lắng nghe Lời Chúa, cụ thể là qua những gì được chép trong Thánh Kinh.

Chúa nhật II PS: "NIỀM VUI ĐƯỢC SẺ CHIA LÒNG THƯƠNG XÓT" (Minh An)

Khi vị đại diện Chúa Kitô ngồi tòa giải tội, là họ đang thông chia Lòng Thương Xót của Chúa, họ được mời gọi hãy trở nên giống Chúa, tức là thực thi Lòng Xót Thương, chứ không phải lấy quyền thẩm phán để phán quyết.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN II PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Khi thánh Thomas được Chúa bảo đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu đã bị đâm thủng, chính là lúc thánh nhân đã đụng chạm vào tận cùng của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho con người...

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B: "DẤU CHỈ TIN MỪNG PHỤC SINH" (Hiếu Liêm)

Sự sống mới, niềm vui phục sinh luôn hiện diện đầy tràn trong trời đất, và trong cuộc đời chúng ta.

Đại lễ Phục Sinh, năm B: "SỨ ĐIỆP PHỤC SINH" (Minh An)

Chúng ta đón nhận sứ điệp Phục Sinh như là sự mạc khải thực tại của Ơn Cứu Độ đã được thực hiện bởi sự Phục Sinh của Đức Giêsu và ban phát ơn đó cho toàn thể nhân loại...

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Rao giảng về đấng Phục Sinh phải khởi đi từ Tình Yêu nơi trái tim (cạnh sườn) Chúa chứ không phải từ sức riêng mình; rao giảng bằng sự cộng tác chính mình với ân sủng Chúa chứ không ỷ lại vào Chúa. Đặc biệt, rao giảng bằng phục vụ chứ không phải để được phục vụ...

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN THÁNH 2018 (Hiền Lâm)

...đời sống Kitô hữu của chúng ta hôm nay, chúng ta rất dễ chấp nhận những gì hoành tráng bên ngoài, hơn là chiều sâu nội tâm. Chúng ta thấy mọi sự êm xuôi may mắn thì giữ đạo, nhưng gặp thử thách thì quay sang oán trách Thiên Chúa và thậm chí bỏ đạo.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, năm B: "GIỜ TÔN VINH (Minh An)

Can đảm đón nhận những nghịch lý của thân phận làm Kitô hữu theo gương Chúa Kitô là chết để được sống và sống dồi dào không những cho riêng mình, mà còn được phát sinh nhiều sự sống mới trong Chúa Kitô nữa.

Chúa nhật IV Mùa Chay, B: "THẬP GIÁ - TÌNH YÊU CỨU ĐỘ" (M. Đức Minh)

Yêu - Tin - Sống là ba động từ diễn tả những hành động phải có trong tiến trình đạt tới ơn cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa, trước hết được thể hiện qua việc Ngài trao ban Con Một chí ái, Đấng đã dùng thập giá như dấu chỉ biểu lộ tình yêu cứu độ đối với nhân loại.

Chúa nhật IV MC, năm B: "NIỀM VUI ĐƯỢC YÊU, NHỜ NIỀM TIN" (Minh An)

Yêu và Ban là hai động từ bổ túc cho nhau để bày tỏ sức mạnh và ý nghĩa cao cả mà Thiên Chúa dành cho loài người...

CN III MC, B: “THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN” (Minh An)

Đức Giêsu là Đền Thờ và mỗi Kitô hữu chúng ta là một viên đá sống động để xây nên đền thờ cao cả đó.

Chúa nhật II Mùa Chay, năm B: “MẠC KHẢI VINH QUANG” (Minh An)

...nếu như chúng ta đã cảm nếm được sự dịu ngọt và hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa hiển dung trên núi cao thì cũng phải xuống núi với Chúa để đi đến nơi hiến mình, phục vụ, và đi cùng Chúa Giêsu đến nơi Vườn Dầu, lên Núi Sọ chịu đau khổ với Người.

Chúa nhật I Mùa Chay, năm B: “THỬ THÁCH VÀ HÀNH TRÌNH SỨ VỤ” (Minh An)

Sám hối và tin vào Tin Mừng là biết quyết định lựa chọn một hướng đi cho đúng đắn để đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

Chúa nhật VI Thường Niên, năm B: "NIỀM TIN VÀ ÂN SỦNG" (Minh An)

...xin Chúa ban cho ta có một trái tim biết cảm thông và mở rộng tấm lòng để chia sẻ, để đón nhận họ trong tình thương yêu của Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B: “THEO GƯƠNG SỐNG CỦA CHÚA GIÊSU” (Minh An)

Khi ta tuân giữ lề luật, thì lề luật sẽ gìn giữ chúng ta và chính là lúc ta đang trên đường đi đến sự hoàn thiện trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Chúa nhật IV Thường Niên, năm B: "SỨ VỤ CỦA ĐẤNG CỨU THẾ" (Minh An)

Chúng ta luôn được mời gọi theo gương Chúa Giêsu, không chỉ giảng dạy, hay chia sẻ những lời bóng bẩy suông, nhưng còn biết chữa lành các thương tích cho anh chị em của mình, nhất là những thương tích trong tâm hồn, bằng cách viếng thăm, động viên, an ủi, nâng đỡ, cầu nguyện và luôn tỏ ra dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện diện…

Chúa nhật III Thường Niên, B: "RAO GIẢNG VÀ KÊU GỌI" (M. Andre)

Giáo Hội hôm nay, luôn ước mong hay rất cần thiết có những Tông đồ nhiệt huyết như những môn đệ đầu tiên để Tin Mừng Nước Thiên Chúa được hiện hữu, được sống động mọi nơi, mọi lúc và được nhiều người đón nhận.

Chúa nhật II Thường Niên, năm B: "LỜI GIẢNG CHUYỂN TIẾP" (Minh An)

tác giả Tin Mừng Gioan rất tài tình khi trình bày cho độc giả biết cách lưu truyền, hay chuyển tiếp lời rao giảng về Đức Kitô mà không cần phải để cho Đức Kitô truyền bá về danh tính của mình; Gioan Tẩy giả loan truyền Đức Giêsu cho các môn đệ, các môn đệ loan truyền về Chúa Giêsu cho người khác nữa. Đúng là: “Hữu xạ tự nhiên hương”.

Chúa nhật Lễ Hiển Linh, bài II (Vp. Bảo Tịnh)

Khi các đạo sĩ đến Bêlem gặp được Hài Nhi Giêsu, họ sấp mình thờ lạy Người và dâng tiến Người ba lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng để chỉ Hài Nhi Giêsu là vua, nhũ hương để chỉ Người là Thiên Chúa và mộc dược để chỉ đến cái chết của Người sau này. Nhưng những lễ vật này có ý nghĩa gì đối với chính tôi, chính chúng ta hôm nay?
Thiết kế Web : Châu Á