Bài giảng

Chúa Nhật II Thường Niên năm C: "CÓ MỘT SỰ CẢM THÔNG" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Vai trò nổi bật của Đức Maria trong tiệc cưới Cana bao gồm sự cảm thông, sự chuyền cầu và hướng mọi người về với Đức Giêsu.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C: "SỰ HIỆN DIỆN" (M. Bosco - Phước Lý)

Như tân lang đem lại niềm vui cho tân nương, làm cho tân nương được vui mừng hạnh phúc. Thì Chúa Kitô cũng đem lại niềm vui cho Tân Nương của Người là Hội Thánh, làm cho Hội Thánh được hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bằng thứ rượu mới, rượu ngon hảo hạng, đó chính là Tin Mừng, là ân sủng và là chính mình Ngài.

Chúa Nhật Chúa Giê-su chịu Phép Rửa: "LỜI CHỨNG" (Hiền Lâm)

Làm chứng bằng chính việc lắng nghe và sống Lời Chúa, giới thiệu Chúa bằng cách khiêm tốn làm cho Chúa được lớn lên trong chính mình, trong tha nhân và trong thế giới hôm nay.

Ngày 01/01: "MARIA - MẸ THIÊN CHÚA, MẸ NGUỒN BÌNH AN" (Camillo - Phước Lý)

... bình an của nhân loại nói chung cũng như của mỗi tâm hồn nói riêng là nằm trong tay Mẹ chứ không phải chỉ trong các cố gắng dàn xếp ổn thỏa các xung đột giữa các nguyên thủ quốc gia, hay các tổ chức quốc tế.

Bài giảng: LỄ ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA (Viện phụ Bảo Tịnh - Phước Lý)

Mẹ là người đầu tiên đón nhận Phúc Lành của Thiên Chúa và là người cưu mang ‘Con Thiên Chúa’, nguồn Ơn Phúc Lành của Thiên Chúa trao ban cho con người.

Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật GS, lễ Thánh Gia: "THÁNH GIA VÀ THÁNH GIÁ" (Hiền Lâm)

Phải, không bậc sống nào chắc chắn nên thánh, nhưng ai chu toàn nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự tín thác vào Thiên Chúa mới là thánh.

Lễ Giáng Sinh 2015 - Chúa Đến - Quốc Vũ

Ngôi Lời đã làm người, Thiên Chúa đã xuống trần gian để đưa con người về Thiên quốc. Thiên Chúa đã làm người để con người làm con Chúa. Thánh Irénée đã nói về việc nhập thể của Đức Kitô rằng: «Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người». Về sau, thánh Clémẹnte Alexandrie và Grégoire Naziance đã làm biến đổi suy tư ấy một cách sâu xa khi quả quyết: «Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa».

Chúa nhật IV MV năm C: "Đấng sẽ đến" - Quốc Vũ

Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng ta, còn để nối kết chúng ta với Người và với nhau, hầu cùng nhau xây dựng làm nên một thân thể duy nhất có Người là đầu; đồng thời Người cũng mời gọi chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận thêm nhiều anh chị em vào trong nhà của Người, nghĩa là làm cho triều đại của Người lan rộng đến với nhiều người, hầu kiến tạo một nhân loại mới, một thế giới mới tràn ngập ân sủng và tình yêu của Đấng sẽ đến để ban tặng hòa bình và công lý cho toàn thể nhân loại.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM C: "MẸ SỐNG LÀ PHỤC VỤ, MẸ ĐI ĐỂ TRAO GIÊSU" (Hiền Lâm)

Đức Maria vội vã lên đường, đi thăm người bà con để chia sẻ cho nhau. Sự vội vã nói lên tinh thần người có Chúa thì không giữ cho riêng mình, mà được thôi thúc mau mắn đem Chúa đến cho người khác để cùng được cứu độ.

Chua nhật III MV nam C - Hãy Vui lên - Quốc Vũ

Nếu như ngày xưa, dân Israel được các ngôn sứ mời gọi hãy vui mừng, vì sắp được hồi hương trở về xây dựng lại đền thờ và dất nước, và nhất là triều đại Đấng Mêsia sắp đến; thì ngày các Kitô hữu lại được mời gọi hãy vui mừng, vì ngày Quang Lâm sắp xảy đến.

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C: "CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG" (Hiền Lâm)

Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta biết cải thiện đời sống bằng cách sống công bình và bác ái với tha nhân. Đồng thời, noi gương thánh Gioan Tiền Hô mà làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình.

Ngày 08/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Hiền Lâm)

Đức Maria ưng thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần, trở thành Mẹ của Thiên Chúa, vì Mẹ được hướng dẫn bởi tình yêu hoàn toàn “tận hiến” cho Thiên Chúa một con người nhân bản, để cộng tác trọn vẹn mối hiệp thông vào chương trình cứu độ.

Chúa nhật II MV năm C: "Ơn cứu độ cho mọi người" (Quốc Vũ)

Được hưởng lòng bao dung của Thiên Chúa, được phúc đón nhận Tin Mừng của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi hãy mở rộng lòng để cảm thông, mở rộng đôi tay để chia sẻ, mở rộng đôi chân để đến với những “vùng ngoại biên” ấy, hầu làm cho họ được trở thành anh em một nhà, cho họ cảm nhận được tình người và nhất là tình yêu thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa, Đấng thực hiện và ban ơn cứu độ cho mọi người, không trừ một ai.

Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C: "LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI" (Hiền Lâm)

Lời kêu gọi sám hối không xuất hiện từ đền thờ lộng lẫy hay trên các đường phố, nhưng đến từ hoang địa, như là một phản ảnh về tâm hồn mọi người đã xa vắng Thiên Chúa và trở nên như hoang mạc khô cằn.

Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C: "ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN" (Hiền Lâm)

tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN năm B: LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu là một vị vua không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Ngài phục vụ trong yêu thương. Cho đến ngày tận thế, Ngài vẫn thu hút chúng ta đến với Ngài. Thập giá là nơi vương quyền của Ngài được tỏ lộ mà không sợ bị hiểu lầm.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – năm B: "LỜI CHÚA MỚI TỒN TẠI MUÔN ĐỜI" (Hiền Lâm)

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới nhiễu nhương tốt xấu lẫn lộn, xin cho chúng con biết cầu xin ơn Thánh Thần soi sáng, biết biện phân và vâng phục những Đấng bản quyền mà Chúa đã đặt lên để hướng dẫn chúng con. Xin cũng cho chúng con ý thức sự mong manh chóng qua của thế giới vật chất, để chúng con biết xác định và chọn lựa Chúa mới là vĩnh cửu và cùng đích của thế giới và của kiếp người. Amen

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - B : "NÓI VÀ LÀM" (Hiền Lâm)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen

02/11: LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Hiền Lâm)

...điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm B - Lễ các thánh Nam Nữ trên trời: "TÌM GIÁ TRỊ VĨNH CỬU" (Hiền Lâm)

Phải: “ông này bà nọ nên thánh được, thì tôi cũng nên thánh được” khi tôi biết thực thi giáo huấn Tin Mừng qua Bát Phúc mà Chúa dạy hôm nay.

Chúa nhật XXX Thường Niên năm B: "ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH" (Hiền Lâm)

Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt ta vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài

Chúa Nhật XXIX TN: "HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ" (Hiền Lâm)

Có người có điều kiện để bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng, có khả năng kiến thức và lợi khẩu để truyền bá Lời Chúa… Nhưng cũng có người âm thầm bằng những hy sinh và những kinh nguyện trước mặt Chúa, hoặc ngày ngày với tràng chuỗi mân côi cầu xin cho người lạc bước trở về với Chúa…

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm B: "PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI BIẾT TỪ BỎ…" (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta luôn biết chọn Chúa làm ưu tiên số một, những điều khác là thứ yếu...

Chúa nhật XXVII TN B - Cả hai nên một - Quốc Vũ

Nền tảng của tình yêu thủy chung trong hôn nhân chính là tin vào sự cao trọng của hôn nhân, vì nó được thiết lập bởi chính Thiên Chúa.
Thiết kế Web : Châu Á