Bài giảng

Thứ Năm Tuần Thánh: "CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM TÌNH YÊU" (Vp Bảo Tịnh - Phước Lý)

‘dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha’, thật sống động, hữu hình và đạt đến tột đỉnh. Ngài mặc khải tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Ngài’ (DMLTX 2).

Chúa nhật Lê Lá năm C - HOSANNA - Quốc Vũ

Rước lá đi theo Đức Giêsu không phải làm một điều khó, đi theo Người giữa tiếng tung là điều dễ dàng; nhưng tiếp tục bước sau Người giữa muôn vàn lời phỉ nhổ lên án thì thật là khó để mà trung thành với lời tuyên xưng: Hosanna! Hosanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến.

Chúa nhật lễ lá năm C: "MỘT THIÊN CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH" (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu không dừng lại sau đoàn rước vào Đền Thánh, nhưng Người còn phải từ đó hành trình lên Núi Sọ. Đời sống đạo không chỉ từ nhà đến nhà thờ, nhưng còn phải là từ nhà thờ đi ra mang hình ảnh của một Chúa Giêsu đích thực đến với mọi người trong đau khổ và thử thách của đời sống chứng nhân.

Chúa nhật lễ lá năm C: "HUYỀN NHIỆM SỰ DỮ VÀ TÌNH YÊU" (M. Bảo Tịnh - Vp Phước Lý)

Nếu sự dữ và tội ác nơi con người là một huyền nhiệm, thì tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện nơi con người của Chúa Giêsu còn huyền nhiệm hơn nữa.

Chua nhật V Mùa Chay năm C - Biến Đổi - Quốc Vũ

Mùa chay đã bước vào tuần thứ năm. Những ngày đại thánh mừng cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô đã gần kề. Thiên Chúa đang rộng mở bàn tay đón chờ và mời gọi tôi đến với Ngài để lãnh nhận ân phúc. Ân phúc là được mời gọi sống đời sống mới qua việc tham dự các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải: giao hòa với Thiên Chúa và hòa giải với tha nhân.

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C: "CUỘC SỐNG TRONG ÂN SỦNG" (M. Bảo Tịnh - Viện phụ Phước Lý)

...vui vì đón nhận được ơn tha thứ của Ðấng Cứu Thế.

Đọc và suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, năm C "TỘI VÀ TỘI NHÂN" (Hiền Lâm)

Đứng ở giữa vòng vây tội lỗi là cái chết, nhưng đứng ở giữa tình thương của Chúa Giêsu là được cứu sống.

Chúa nhật IV Mùa Chay, năm C: "GIAO HÒA" (Hiền Lâm)

- Chúa sẵn sàng quên hết quá khứ của người tội lỗi, còn chúng ta thì bới móc lên, mang lấy thành kiến – yên trí cả đời. - Chúa đón nhận, tha thứ và tạo cơ hội cho tội nhân trở về, còn chúng ta kết án và loại trừ người anh em, con cùng một cha trên trời...

Chua nhật IV Mùa Chay năm C - Người mới - Quốc Vũ

Đứng lên và trở về, để tìm lại niềm vui và hạnh phúc đã bị đánh mất. Hành trình trở về thật buồn bã, cô độc và đáng sợ; nhưng đó lại là con đường đẹp, bởi nơi đó có niềm hy vọng, có niềm vui trùng phùng trong mái ấm gia đình, có tình yêu thương hạnh phúc dâng trào «chúng ta phải mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy» (Lc 15, 23-24).

Chúa Nhật III Mùa Chay, năm C: ""SÁM HỐI" (Hiền Lâm)

Thiên Chúa rất nhân từ, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối trở về với Người, sinh hoa trái bằng những công phúc việc lành.

Chua nhật II Mùa Chay năm C - Hành trình đức tin - Quốc Vũ

Hành trình đức tin đã được chính Đức Giêsu đã khai mở, các thánh Tông Đồ làm chứng và rao giảng, rồi Giáo Hội tiếp bước qua bao thế hệ cho đến ngày nay. Đã có biết bao người nằm xuống, có biết bao người đã anh dũng hy sinh để làm chứng cho thế gian này về một tình yêu bất diệt, về một đức tin bền vững trung trinh, khi bước đi trên con đường chân lý ấy.

Chúa Nhật II Mùa Chay, năm C: "TA-BO và Ô-LIU" (Hiền Lâm)

Như một Êlia mới, Đức Giêsu cũng được mời gọi chịu đau khổ trước khi được cất lên (9,51) trong vinh quang thiên quốc, Người cũng là Môsê mới trong cuộc Xuất hành mới, trong lễ Vượt Qua mới của một Giao ước mới, sẽ vượt qua biển sự chết để giải phóng dân Người và dẫn đưa họ đến Đất sự sống đời đời.

Chua nhật I MC nam C - Tin - Quốc Vũ

Vâng, Đức Giêsu ấy là căn cốt cho đức tin của chúng ta, những người đã được Phép Rửa làm cho trở thành con cái Người. Tin vào Đức Giêsu là tin vào ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và thực hiện qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của chính Con Một Ngài.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY: "VẬT CHẤT - CÁ TÍNH - QUYỀN LỰC" (Hiền Lâm)

Đức Giêsu đã cương quyết chọn vâng ý Chúa Cha, chấp nhận sự thua thiệt khó khăn, xua đuổi satan phải xéo đi, để dành lại chủ quyền cho Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mọi người can đảm để cho Chúa đến làm chủ và xua đuổi satan ra khỏi cuộc đời mình.

BÀI GIẢNG THỨ TƯ LỄ TRO (M. Bảo Tịnh - Viện phụ Phước Lý)

Mùa Chay Thánh năm nay, xin chúc ông bà anh chị em cảm nhận được bản thân mình là dấu chỉ hữu hiệu cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tết Bính Thân 2016 - Xuân Đến Chưa? - Quốc Vũ

Xuân mới đã về. Tiễn năm con dê, đón năm con khỉ, với những ước mơ và lời cầu chúc tốt đẹp đến cho mọi người, với những đức tính nổi trội của loài khỉ là thông minh, nhạnh nhẹn, khéo léo, mạnh khỏe, nhất là sự thủy chung.

Chúa nhật V thường niên, năm C - Các con đừng sợ - Quốc Vũ

Quả thế, hơn ai hết, Giáo Hội luôn phải mạnh dạn ra khơi thả lưới, mỗi tín hữu không sợ cho Chúa Thánh Thần tác động để trở nên những giọt nước hòa bình lan tỏa trong gia đình, trong cộng đoàn và trong nhân thế.

Bài giảng LỄ GIAO THỪA - M. Bảo Tịnh (Viện phụ Phước Lý)

Vui trong phục vụ, phụng sự trong tin yêu, tiêu tan mọi lo âu, thâu lượm nhiều thánh đức.

Chúa Nhật V Thường Niên: "CHÈO RA CHỖ SÂU MÀ THẢ LƯỚI" (Hiền Lâm)

“Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá” là can đảm đối diện với cuộc đời và với những khó khăn phía trước để truyền bá Tin Mừng.

Chúa nhật IV thường niên, năm C - Ngôn sứ - Quốc Vũ

... có thể nói, Ngôn sứ là người trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng số phận chung của các Ngôn sứ, bao gồm cả Đức Giêsu, thường là sự cô độc, sự bị loại trừ, sự lưu đày, sự bách hại và cuối cùng là cái chết.

Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C: "NGÔN SỨ BỊ RẺ RÚNG Ở QUÊ HƯƠNG" (Hiền Lâm)

Sự cao cả của Lời Chúa làm cho mọi người thán phục và có sức biến đổi, nhưng đôi khi chính sự kiêu ngạo và thành kiến đã làm cản trở Lời Chúa không thể sinh hoa kết quả được

Chúa nhật III Thường Niên C: "KHAI MỞ NĂM HỒNG ÂN" (Hiền Lâm).

Tất cả đều được Thần Khí Chúa sai đi loan báo Tin Mừng trong bổn phận riêng của mình, mà Tin Mừng đó là đem Chúa đến cho hết mọi người, nâng đỡ kẻ nghèo hèn, giải thoát cho người đang bị trói buộc trong tội lỗi, xoá tan hận thù chia rẽ chiến tranh…

Chúa Nhật II Thường Niên năm C: "CÓ MỘT SỰ CẢM THÔNG" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Vai trò nổi bật của Đức Maria trong tiệc cưới Cana bao gồm sự cảm thông, sự chuyền cầu và hướng mọi người về với Đức Giêsu.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C: "SỰ HIỆN DIỆN" (M. Bosco - Phước Lý)

Như tân lang đem lại niềm vui cho tân nương, làm cho tân nương được vui mừng hạnh phúc. Thì Chúa Kitô cũng đem lại niềm vui cho Tân Nương của Người là Hội Thánh, làm cho Hội Thánh được hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bằng thứ rượu mới, rượu ngon hảo hạng, đó chính là Tin Mừng, là ân sủng và là chính mình Ngài.
Thiết kế Web : Châu Á